Thể thao

HAGL mang tinh thần và hình ảnh đẹp của Việt Nam ra châu Á

Văn Nhân
Chia sẻ

Trận đấu giữa HAGL - Jeonbuk diễn ra được 10 phút, một gia đình gồm 4 người mới đến sân Thống Nhất.

Lọt thỏm giữa hàng nghìn người, 2 đứa nhỏ khoảng 11 tuổi được bố mẹ nắm tay đi tìm chỗ ngồi. Họ phải mất thêm 5 phút để ngồi đúng số ghế đã mua trên vé, đó là khu vực sát ngay hàng ghế dành cho phóng viên viết ở sân Thống Nhất.

Cậu bé vừa ngồi xuống đã vội hỏi: “Đội nào đá vào rồi bố ơi”. Người bố trả lời: “HAGL vẫn đang hoà 0-0”.

Suốt 90 phút, hai em nhỏ dõi theo trận đấu và vỗ tay không ngớt cùng bố mẹ để cổ vũ cho HAGL. Họ còn có những lúc cười nói đầy vui vẻ. Tôi đoán gia đình nhỏ này rất hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày, giống như chính hình ảnh của hai vợ chồng thể hiện sự yêu thương cùng các con trên khán đài sân Thống Nhất.

Tôi trộm nghĩ, một trong những điều tuyệt vời ở một trận bóng đá phải chăng là những nụ cười, là những phút giây hạnh phúc của các em bé bên cạnh bố mẹ trên khán đài?!

Hôm qua, sân Thống Nhất không chỉ có một gia đình nhỏ nói trên, bởi rất nhiều em bé được bố mẹ dẫn đến sân xem HAGL thi đấu. Đó là hình ảnh đẹp thu nhỏ để thấy sức hút của HAGL với khán giả TPHCM.

HAGL mang tinh thần và hình ảnh đẹp của Việt Nam ra châu Á Ảnh 1
Khán đài sân Thống Nhất đầy ắp khán giả cổ vũ cho HAGL. Ảnh: HAGL

Nhìn ở một bức tranh lớn, bóng đá là môn giải trí được khắp thế giới yêu mến. Nhiều nước chọn bóng đá giống như cầu nối cho nhiều lĩnh vực phát triển, xa hơn là niềm tự hào, khát vọng cùng nhiều thông điệp khác được gửi gắm thông qua trái bóng.

AFC Champions League là sân chơi cấp CLB lớn nhất của châu Á. Mỗi CLB đăng cai trong tư thế chủ nhà đều mong muốn giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng kế tiếp. Nhưng chiến thắng và thất bại chỉ có ý nghĩa ngắn. Ở một ý nghĩa khác, những khán đài đầy ắp khán giả phản ánh về tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ ở một quốc gia. Đây là câu chuyện có tính lâu dài và tạo ra hình ảnh đẹp cho một nền bóng đá trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau ba lượt trận ở bảng H AFC Champions League 2022, HAGL chưa có trận thắng nhưng sớm tạo ra được những chiến thắng khác. Đó là hình ảnh về một đội bóng Việt Nam đá đẹp, đá cống hiến, các cầu thủ khát vọng trong từng bước chạy và không bao giờ bỏ cuộc. HAGL đã nhận được sự tôn trọng đến từ các đội bóng hàng đầu châu Á về chuyên môn khi đá sòng phẳng, dám tấn công bằng những đường bóng ban bật ngắn và đậm chất kỹ thuật. HAGL còn được sự ngợi khen từ các HLV Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản về sự cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài sân Thống Nhất. Tất cả đúng với tinh thần và vẻ đẹp của con người Việt Nam.

HAGL mang tinh thần và hình ảnh đẹp của Việt Nam ra châu Á Ảnh 2
HAGL chơi rất hay trước các “ông lớn” châu Á. Ảnh: HAGL

Tin rằng, hàng triệu CĐV châu Á dõi theo HAGL đá AFC Champions League qua tivi sẽ nhận thấy được các điều ý nghĩa kể trên. Khi đội bóng phố Núi khiến cho Á quân Nhật Bản phải sợ hãi đến câu giờ, “ông lớn” bóng đá Úc may mắn giành lại 1 điểm, hay nhà vô địch Hàn Quốc trải qua cảm giác bị “cóng” vì sức ép từ dưới sân lẫn trên khán đài. Và hình ảnh trên sân Thống Nhất thì quá tuyệt vời về sự cuồng nhiệt của người Việt Nam yêu bóng đá. Đó là bầu không khí mơ ước của mọi đội bóng ở châu Á trong thời điểm dịch bệnh làm ảnh hướng đến nhiều thứ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất