Trái ngược với hình ảnh hàng vạn khán giả đội mưa đến sân xem trận đấu của CLB HAGL và CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Trận Derby thủ đô giữa CLB Hà Nội và Viettel vắng bóng khán giả sau sự cố pháo sáng kinh hoàng ở sân Hàng Đẫy tuần qua.
Hà Nội đã bị trừng phạt vì không kiểm soát được các CĐV đem pháo sáng đến sân, bằng 2 trận sân nhà tiếp theo vắng bóng khán giả. Bắt đầu từ trận Derby Thủ đô, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ phải làm quen với những khán đài trống vắng.
Thi đấu mà không có CĐV chắc chắn là mất mát lớn với đội bóng thủ đô bởi theo trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Cầu thủ đá bóng mà không có khán giả như ca sỹ hát không có ai nghe”.
Thế nhưng, trong ngày không có CĐV tiếp lửa Quang Hải và các đồng đội đã có trận thắng ngoạn mục trước CLB Viettel. Bị dẫn trước 0-2 sau hiệp 1 song bằng sức mạnh, đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng số 1 Việt Nam, nhà ĐKVĐ V.League đã thi đấu tưng bừng trong hiệp 2 để lật ngược thế cờ.

Phong độ xuất sắc của Quang Hải đã giúp Hà Nội lội ngược dòng và tiến gần đến chức vô địch V.League 2019.
Viettel sau khi mất Trọng Hoàng vì thẻ đỏ ở phút thứ 60 đành lực bất tòng tâm. Quang Hải (2 bàn), Văn Quyết, Thành Chung (2 bàn) là những người ghi bàn giúp Hà Nội lội ngược dòng ấn tượng. Kết quả này giúp Hà Nội bỏ xa TP. HCM tới 7 điểm và chỉ cần một trận thắng, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ bảo vệ chức vô địch ở mùa giải năm nay.
Đối với CLB Viettel, với 27 điểm họ lại phải quay cuồng với cuộc đua tránh suất play-off. Thậm chí, về mặt lý thuyết, thầy trò Hải Biên chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn Sanna Khánh Hoà 6 điểm.
Clip: Quang Hải ghi bàn đẳng cấp gỡ hòa cho Hà Nội.