Sao Sport

Giờ còn ai muốn gạch tên Jude Bellingham?

Bá Hổ

Chưa đầy một năm trước, Jude Bellingham còn là mục tiêu chỉ trích của một bộ phận truyền thông Anh.

Giờ đây, tiền vệ này đang dẫn dắt Tam sư hướng tới trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Một cú ngược dòng được truyền thông Tây Ban Nha ví như "sự trả thù của Jude Bellingham".

Tháng 11 năm ngoái, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia và chiến thắng 2-0 của Anh trước Albania tại Tirana (Harry Kane lập cú đúp), tờ Daily Mail đã gây chấn động khi đăng trang nhất dòng tít lớn: "Hãy để Jude ở nhà". Đó là thông điệp gửi tới HLV Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026, giải đấu mà số 10 của tuyển Anh đang trở thành ngôi sao và đầu tàu của Tam sư bên cạnh Harry Kane.

Thời điểm đó, Bellingham chưa đạt phong độ cao nhất như khi mới gia nhập Real Madrid hay những gì anh đang thể hiện tại World Cup 2026. Tuy nhiên, bài viết của Craig Hope vẫn gây tranh cãi dữ dội: "Tuchel tin rằng sự đoàn kết trong phòng thay đồ là yếu tố sống còn với cơ hội vô địch World Cup của tuyển Anh. Nhưng ngôi sao của ông, Bellingham đã cho thấy mình là cầu thủ gây chia rẽ và thường xuyên cáu kỉnh. Giải pháp rõ ràng nhất là để Jude ở nhà".

Chưa đầy một năm trước, Jude Bellingham còn là mục tiêu chỉ trích của một bộ phận truyền thông Anh. Ảnh: FIFA
Chưa đầy một năm trước, Jude Bellingham còn là mục tiêu chỉ trích của một bộ phận truyền thông Anh. Ảnh: FIFA

Trong bài báo, Bellingham còn bị mô tả là một "nghệ sĩ độc diễn" và là người làm rạn nứt tập thể. Song tiền vệ sinh năm 2003 đã đáp trả bằng màn trình diễn trên sân cỏ với các cú đúp quyết định trước Mexico và Na Uy.

Đến thời điểm này, Bellingham đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp kể từ Pele năm 1958. Anh cũng là cầu thủ Anh đầu tiên kể từ Gary Lineker ghi được 6 bàn tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển. Với việc tuyển Anh chắc chắn còn ít nhất hai trận đấu nữa (chung kết hoặc tranh hạng ba), Bellingham hoàn toàn có cơ hội độc chiếm cột mốc này.

Mối quan hệ giữa Bellingham và HLV Thomas Tuchel từ lâu vốn không quá nồng ấm. Kể từ khi chiến lược gia người Đức tiếp quản tuyển Anh cách đây 18 tháng, hai bên từng trải qua nhiều thời điểm căng thẳng, từ những nhận xét của Tuchel về thái độ thi đấu của Bellingham, việc tiền vệ này bị loại khỏi danh sách triệu tập hồi tháng 10, cho đến màn khẩu chiến sau trận thắng Na Uy. Tuy nhiên, Bellingham luôn vượt qua tất cả bằng tài năng, vai trò thủ lĩnh và sự trưởng thành trên sân cỏ.

Là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh, Bellingham từ lâu đã sống dưới áp lực khổng lồ từ truyền thông. Trong bộ phim tài liệu Out Of The Floodlights, anh từng thừa nhận: "Họ lúc nào cũng cần một kẻ phản diện. Có vẻ lần này người đó là tôi".

Dẫu vậy, Bellingham luôn nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ nhiều cựu danh thủ và đồng đội. Gabriel Agbonlahor cho rằng: "Nếu đó là cầu thủ khác thì chẳng ai nói gì. Khi mắc sai lầm thì cứ góp ý, nhưng mọi người đang làm quá lên. Hãy để cậu ấy yên".

Huyền thoại Ian Wright cũng bênh vực đàn em: "Họ ghét việc không thể cản bước sự nghiệp của Bellingham như từng làm với những người khác. Cậu ấy đang bị đối xử khác biệt vì những lý do vượt xa bóng đá".

Dù đã giành nhiều danh hiệu ở cấp CLB, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa 2024-2025, trở thành cầu thủ Anh khoác áo đội tuyển nhiều nhất trước tuổi 21 và liên tiếp phá kỷ lục tại World Cup 2026, Bellingham dường như vẫn chưa làm hài lòng tất cả.

Điều đáng chú ý là 5 trong 6 bàn thắng của anh tại giải đấu đều giúp tuyển Anh gỡ hòa hoặc vươn lên dẫn trước. Trớ trêu thay, những người từng kêu gọi loại Bellingham khỏi đội tuyển giờ đây lại mong anh ghi bàn thắng thứ 7 để đưa 'Tam sư' tiến xa hơn. Bellingham đã khiến những người hoài nghi phải thay đổi suy nghĩ. Cuộc "báo thù" của anh đang được viết nên ngay trên sân cỏ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI