Sau màn trình diễn bùng nổ với chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân, tuyển Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thị uy sức mạnh khi chạm trán Ghana tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Thế nhưng, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã trải qua một buổi chiều đầy khó khăn và phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước đối thủ đến từ châu Phi.
Đây là trận đấu mà tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều sức ép hơn, nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ghana lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tổ chức đội hình kỷ luật và khiến các chân sút của “Tam sư” gần như không có nhiều khoảng trống để khai thác.
Ngay trong hiệp một, cơ hội đáng chú ý nhất của tuyển Anh thuộc về Declan Rice. Tiền vệ của Arsenal có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh. Đó cũng là tình huống rõ nét hiếm hoi mà đội bóng châu Âu tạo ra trong 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp hai, HLV Thomas Tuchel liên tục thúc giục các học trò đẩy cao tốc độ. Elliot Anderson có cơ hội từ cự ly gần nhưng không thể thắng hàng thủ Ghana. Anthony Gordon sau đó tung cú dứt điểm nguy hiểm, trong khi Harry Kane cũng có một pha sút sệt sở trường nhưng đều bị thủ môn Benjamin Asare xuất sắc hóa giải.
Nếu tuyển Anh gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Ghana thì đội bóng châu Phi lại cho thấy sự nguy hiểm ở những pha phản công. Khoảng 10 phút trước khi hết giờ, Abdul Fatawu có cơ hội đối mặt Jordan Pickford. Sau khi nỗ lực đầu tiên bị Ezri Konsa ngăn chặn, cú sút tiếp theo của anh lại vô tình bị đồng đội Antoine Semenyo cản phá ngay trước vạch vôi. Đó là khoảnh khắc khiến Ghana tiếc nuối bởi họ đã ở rất gần một chiến thắng gây sốc.
Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực dồn ép của tuyển Anh. Phút 87, Reece James thực hiện quả tạt chính xác để Nico O’Reilly đánh đầu dội xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane nhưng đội trưởng tuyển Anh lại sút vọt xà trong sự thất vọng.
Trận hòa không bàn thắng giúp cả tuyển Anh và Ghana cùng có 4 điểm sau hai lượt trận. Hai đội tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng L và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội.
Dù chưa phải kết quả quá tệ, nhưng trận hòa này đã cho thấy tuyển Anh vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau màn trình diễn đầy cảm hứng trước Croatia, đội bóng của HLV Thomas Tuchel bất ngờ đánh mất sự sắc bén trong khâu dứt điểm. World Cup 2026 vẫn còn dài phía trước, nhưng nếu muốn tiến sâu và cạnh tranh chức vô địch, tuyển Anh chắc chắn phải cải thiện nhiều hơn so với những gì đã thể hiện trước Ghana.