Thể thao

Gary Neville: 'Với tư cách người hâm mộ MU, tôi cảm thấy xấu hổ'

Thành An
Chia sẻ

Cựu danh thủ Gary Neville đã không giấu được thất vọng khi chứng kiến đội bóng cũ MU thua 1-4 trước Man City rạng sáng 7/3 (giờ Hà Nội).

Vòng 28 Ngoại hạng Anh 2021/11, MU làm khách Man City trong trận derby thành Manchester thứ 187. Kevin De Bruyne và Mahrez cùng lập cú đúp, trong khi MU chỉ có được bàn danh dự ở phút 22 của Sancho.

"Cách MU thi đấu sau khi để đối thủ dẫn 1-3 thật sự đáng xấu hổ. 92% quyền kiểm soát bóng cho Man City ư? Họ gần như từ bỏ. Họ đi bộ trên sân và trình diễn thứ bóng đá quá tệ hại", cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích đội bóng cũ trong buổi bình luận trên Sky Sports.

Gary Neville: 'Với tư cách người hâm mộ MU, tôi cảm thấy xấu hổ' Ảnh 1
Man City nghiền nát MU ở derby Manchester

"Không ai có thể than phiền về trận thua của MU. Man City vượt trội MU về trình độ. Nhưng với tư cách người hâm mộ MU, tôi cảm thấy xấu hổ. Đội chủ nhà chơi quá hay ở hiệp 2, nhưng cầu thủ MU không thèm chơi nỗ lực trong 20 phút cuối".

Trên sân Etihad, MU chỉ có được một vài khoảnh khắc vùng lên, nhưng chỉ trong hiệp một. Còn ở hiệp đấu thứ hai, các cầu thủ Quỷ đỏ gần như buông xuôi. MU chỉ có 21% thời lượng kiểm soát bóng, không tạo ra được bất cứ cú sút nào trong nửa sau của trận đấu.

Gary Neville: 'Với tư cách người hâm mộ MU, tôi cảm thấy xấu hổ' Ảnh 2
De Gea bất lực.

"Vấn đề không phải là tỷ số, mà là nỗ lực. MU từ bỏ quá sớm. Họ chơi như thể muốn đi tắm sớm vậy. Đó là thứ bóng đá đáng sỉ nhục trong 25 phút cuối", Gary Neville kết luận.

Trận thua bạc nhược trước Man City khiến MU bị Arsenal vượt mặt trong cuộc đua Top 4. "Quỷ đỏ" có 47 điểm sau 28 trận đấu, trong khi Arsenal có 48 điểm sau 25 trận. Lúc này, tin đồn BLĐ MU sẽ sa thải HLV Ralf Rangnick lại rộ lên.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất