Foord là người mở tỷ số ở phút 17 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, trước khi kiến tạo để Sam Kerr ghi bàn quyết định ở phút 58. Trước đó, Trung Quốc đã gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Zhang Linyan ở phút 26 trên sân Perth.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Foord tại giải năm nay và cô cho biết không quá bận tâm khi đội nhà phải vất vả mới giành chiến thắng.
“Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu, giành chiến thắng và tiến vào trận đấu cuối cùng. Đó là bóng đá giải đấu, chúng tôi đã làm được điều đó ở tứ kết và giờ lại tiếp tục ở bán kết để vào chung kết,” Foord chia sẻ.
Tiền đạo đang khoác áo Arsenal Women nhấn mạnh vai trò của mình trong việc ghi bàn và kiến tạo, đồng thời bày tỏ niềm vui khi finally đóng góp trực tiếp vào chiến thắng.
“Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn và kiến tạo. Cuối cùng tôi cũng làm được điều đó và rất vui khi có thể giúp đội. Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong thời gian dài và đây là thành quả xứng đáng. Cả đội đã chiến đấu rất nhiều và giờ đã được đền đáp. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở chung kết. Trước đây thường hụt bước, nhưng lần này chúng tôi có cơ hội cùng nhau giành danh hiệu.”
Australia từng vô địch châu Á năm 2010 nhưng sau đó hai lần về nhì vào các năm 2014 và 2018. Foord cho biết toàn đội đang quyết tâm tái hiện cảm giác đăng quang.
“Giờ là lúc tạo nên khoảnh khắc đó một lần nữa, tiến thêm một bước và nâng cúp. Điều đó sẽ đưa bóng đá của chúng tôi lên một tầm cao mới. Thành quả này đã được chờ đợi từ rất lâu.”
Ở trận chung kết diễn ra thứ Bảy tại Sydney, Australia sẽ chạm trán Nhật Bàn ở chung kết. Đây là cuộc so tài tái hiện hai trận chung kết năm 2014 và 2018, nơi Nhật Bản đều giành chiến thắng.