Chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm giành vé vào tứ kết, mà còn tạo ra một phản ứng đặc biệt từ FIFA theo cách không ai ngờ tới.
Trên trang mạng xã hội chính thức, FIFA đăng tải hình ảnh đặt Lê Văn Thuận - người ghi bàn quyết định cho U23 Việt Nam cạnh Jude Bellingham, ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Điều đáng nói là FIFA không bình luận dài dòng, không phân tích chiến thuật, mà chỉ viết vỏn vẹn 2 chữ: “Nói rằng…”.
Chính sự tối giản đến bất ngờ ấy lại khiến cộng đồng bóng đá chú ý. Việc FIFA đặt một cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam bên cạnh Jude Bellingham - biểu tượng của thế hệ cầu thủ mới ở châu Âu mang ý nghĩa gợi mở nhiều hơn là một lời khen trực diện. Nó giống như một cách “để hình ảnh tự nói”, để khoảnh khắc tự lên tiếng thay cho mọi dòng chữ.
Trong trận gặp Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Đội bóng áo đỏ bị gỡ hòa trước giờ nghỉ và phải chờ tới phút 87 mới định đoạt trận đấu. Chính ở thời điểm áp lực lớn nhất, Lê Văn Thuận xuất hiện, bật cao đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ đối phương rồi lăn vào lưới. Một bàn thắng muộn, mang giá trị quyết định và mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam.
Khoảnh khắc ấy đủ để FIFA lựa chọn hình ảnh so sánh đầy ẩn ý. Không cần lời khen hoa mỹ, không cần thống kê dài dòng, chỉ hai chữ “Nói rằng…” nhưng lại khiến người xem tự đặt câu hỏi: phải chăng FIFA đang ngầm thừa nhận U23 Việt Nam đã có những cá nhân biết tạo khác biệt ở thời khắc then chốt?
Trong bối cảnh bóng đá trẻ châu Á ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của U23 Việt Nam với hai chiến thắng liên tiếp và một tấm vé sớm vào tứ kết đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Và phản ứng ngắn gọn của FIFA, dù chỉ bằng hai chữ, vẫn đủ để cho thấy: U23 Việt Nam không còn là cái tên bị xem nhẹ trên bản đồ bóng đá châu lục.