Thể thao

Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng, Man City lội ngược dòng trên sân nhà

Theo Lê Kha
Chia sẻ

Trong ngày gặp lại đội bóng cũ tại đấu trường UEFA Champions League, Erling Haaland đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và không ăn mừng.

Với sự xuất sắc từ đầu mùa giải, không có lý do gì để HLV Pep Guardiola cất Erling Haaland vào trận đấu quan trọng vào rạng sáng nay. Không phụ lòng tin của Pep, chân sút người Na Uy đã tiếp tục nổ súng, qua đó giữ lại 3 điểm lại sân nhà Etihad.

Trước trận đấu, người ta đã nói quá nhiều đến màn tái ngộ quá sớm giữa Haaland và Dortmund. Trong suốt khoảng thời gian chơi cho đội bóng mang sắc áo vàng đen, những bàn thắng của Haaland đã góp công không nhỏ vào những chiến thắng quan trọng của Dortmund. 

Đóng góp nhiều là vậy, nhưng giám đốc thể thao của Dortmund - ông Sebastian Kehl cho rằng Haaland là gánh nặng của đội bóng bởi chuyện đi hay ở của Haaland đã ảnh hưởng ít nhiều đến phòng thay đồ, nhưng ông cũng không quên dành lời khen cho tài năng trẻ 22 tuổi này.

Bước vào trận đấu, ta có thể rõ ràng nhận thấy Man City với lợi thế sân nhà nên đã nhanh chóng chiếm thế chủ động. Đội chủ nhà liên tục luân chuyển bóng sang phần sân đối phương và thực hiện những đường chuyền hướng đến số 9 Erling Haaland. Nhưng hàng thủ bên phía đội khách đã quá quen thuộc với chân sút người Na Uy nên họ đã giữ chân được Haaland trong suốt hiệp 1.

Sang hiệp 2, bất ngờ đã xảy đến. Trong một tình huống đá phạt góc, Reyna đã treo bóng vào cho Ozcan đánh đầu ngược ra đến chân Marco Reus, nhạc trưởng của Dortmund nhanh chóng thực hiện pha treo bóng vào đến vị trí của Jude Bellingham đánh đầu tung lưới thủ thành Ederson.

Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng, Man City lội ngược dòng trên sân nhà Ảnh 1
Jude Bellingham ăn mừng sau khi đánh đầu mở tỉ số cho Borusussia Dortmund. Ảnh: UEFA Champions League.

Phút 80, Kevin De Bruyne có bóng ở cánh phải, anh chuyền bóng cho John Stones băng lên và một pha dứt điểm bất ngờ đã được hậu vệ mang áo số 5 thực hiện, bóng bay đi như 1 quả đại bác xé lưới của thủ thành Meyer.

Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng, Man City lội ngược dòng trên sân nhà Ảnh 2
John Stones có cú sút trái phá giúp Man City có bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: UEFA Champions League.

Chỉ 4 phút sau, Cancelo có 1 pha vẩy má ngoài bằng chân phải, bóng đi đến đúng vị trí của Erling Haaland và với sự nhạy cảm của số 9 bên phía Man City anh đã giúp đội chủ sân Etihad vươn lên dẫn trước, sau khi ghi bàn Haaland đã không ăn mừng. Tỉ số 2-1 được giữ đến hết trận.

Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng, Man City lội ngược dòng trên sân nhà Ảnh 3
Haaland có pha chạm bóng nhạy cảm nâng tỉ số lên 2-1 cho các cầu thủ Man City. Ảnh: UEFA Champions League.

Ở trận đấu này, chúng ta đã nói quá nhiều về Haaland và Dortmund mà quên rằng Ilkay Gundogan và Manuel Akanji cũng từng là cầu thủ chơi cho màu áo của đội bóng vùng Ruhr. Gundogan đã chuyển sang chơi cho Man City kể từ hè năm 2016 với 1 bản hợp đồng có giá trị khoảng 20 triệu Bảng. Còn Akanji cũng chỉ mới gia nhập Man City vào mùa hè năm nay cùng Haaland, nhưng phải đến cuối kỳ chuyển nhượng anh mới chuyển sang khoác màu áo xanh. Akanji là người thừa ở Dortmund nhưng sau khi chuyển sang nửa xanh thành Manchester anh đã chơi khá ổn định và tròn vai.

Với sự vắng mặt của Kyle Walker ngày hôm nay, Dortmund đã khai thác khá sâu vào vị trí cánh phải của John Stones. Nhưng may anh vẫn còn có những đồng đội ở trong để bọc lót. Còn ở mặt trận tấn công, Stones thật sự đã có được cho mình 1 siêu phẩm để đời.

Man City hiện tại đang tạm dẫn đầu bảng G với 6 điểm, xếp sau đó là Dortmund với 3 điểm. Copenhagen và Sevilla đang cùng có 1 điểm và chia nhau hai vị trí 3 và 4.

Sau trận đấu này, Man City sẽ có chuyến làm khách đến sân Molineux để đối đầu với các cầu thủ Wolvehamton tại Ngoại hạng Anh. Dortmund sẽ về lại sân nhà Signal Iduna Park để chạm trán với Schalk 04 tại Bundesliga.

Chia sẻ

Theo

Lê Kha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất