Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam: Đừng đá cho bằng Philippines, hãy là chính mình!

Văn Nhân
Chia sẻ

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng và bóng đá Việt Nam cần thoát khỏi tâm lý "gà tức nhau tiếng gáy".

"Thái Lan muối mặt", cụm từ trở thành chủ đề được nhắc nhiều sau trận tuyển nữ Việt Nam thua đội Mỹ 0-3. Lý do là so sánh chuyện tuyển nữ Thái Lan thua Mỹ 0-13 ở World Cup 2019, còn tuyển nữ Việt Nam chỉ thua ba bàn.

Bóng đá không thể nói trước được kết quả. Mỗi giải đấu, mỗi hoàn cảnh thì trận đấu cho ra kết quả khác nhau. Brazil có 5 lần vô địch thế nhưng thua tuyển Đức với tỷ số 1-7 ở bán kết World Cup 2014. Man United thua Liverpool với tỷ số 0-7 dù trận lượt đi thắng 2-1. Rất nhiều thất bại với tỷ số đậm trong bóng đá dù hai đội cùng đẳng cấp. Ngược lại, đội nhận thất bại với tỷ số tối thiểu không đồng nghĩa đã chơi tốt hơn đội thua đậm. 

Lời cười chê tuyển nữ Thái Lan là biểu hiện xấu xí. Không nên lấy thất bại của mình để cười chê đối thủ, bởi đáp án cuối cùng vẫn là thua cuộc. Chúng ta đã vui vì tinh thần không không bỏ cuộc của tuyển nữ Việt Nam trước Mỹ. Nhưng kết quả là tỷ số đánh lừa về trình độ thật giữa hai đội, khi cả trận đấu thì tuyển nữ Việt Nam không một lần sút bóng về khung thành đối thủ.  

Tuyển nữ Việt Nam: Đừng đá cho bằng Philippines, hãy là chính mình! Ảnh 1
Tấm lý đá cho bằng Philippines khiến tuyển nữ Việt Nam thua dễ trước Bồ Đào Nha. 

Ở loạt đấu thứ hai, đội tuyển nữ Philippines hạ New Zealand 1-0 để làm nên lịch sử với trận thắng đầu tiên của họ ở World Cup. Không ít ý kiến nhận xét do tuyển nữ Philippines có đến 18 cầu thủ nhập tịch. HLV Mai Đức Chung nói rằng: "Đội tuyển nữ Philippines đã rất may mắn khi giành thắng lợi trước đội chủ nhà, nhưng trong bóng đá có may mắn như vậy. Đội tuyển nữ Philippines thắng cũng là áp lực với chúng tôi"

Màn trình diễn không tốt trước tuyển nữ Bồ Đào Nha là điều đáng tiếc dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đã từ bỏ thế trận phòng ngự chắc chắn để đá đôi công với đối thủ, vì muốn có chiến thắng giống như tuyển nữ Philippines. Chúng ta quên rằng, trận giao hữu cuối cùng thua 0-2 trước New Zealand một cách toàn diện, trong khi Bồ Đào Nha thắng New Zealand 5-0. Đội tuyển nữ Việt Nam đá đôi công là lựa chọn không hợp lý và thua dễ dàng trước Bồ Đào Nha. 

Hai câu chuyện kể trên có thể gọi chung là tâm lý "con gà tức nhau tiếng gáy". Tâm lý này dễ tạo ra năng lượng tiêu cực, giống như HLV Mai Đức Chung nói thì "đội tuyển nữ Philippines thắng cũng là áp lực với chúng tôi", qua đó tự làm khó chính mình khi đá đôi công với Bồ Đào Nha.

Chúng ta muốn đi xa cần thoát khỏi tâm lý "con gà tức nhau tiếng gáy", bởi World Cup có đẳng cấp và tư thế khác biệt, không giống như chuyện các đội bóng Đông Nam Á tranh nhau ngôi hậu khu vực. Ai là số một của bóng đá nữ Đông Nam Á chắc chắn không có giá trị ở World Cup nữ, chỉ có một đích ngắm duy nhất là thắng chính mình trước khi đánh bại đối thủ. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất