Kết quả này giúp đội bóng Đông Á vào tứ kết với vị trí nhì bảng, xếp sau U17 Việt Nam. Trong đó, U17 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại UAE 3-2 và giành ngôi đầu bảng với 6 điểm. Hàn Quốc chỉ có thêm 1 điểm trước Yemen để khép lại vòng bảng với 5 điểm.
AFC đánh giá đây là trận đấu không hề dễ dàng với U17 Hàn Quốc dù họ được đánh giá cao hơn Yemen. Đội bóng hai lần vô địch châu Á nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 8 khi Ahn Joo-wan tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang.
Đến phút 16, tiền vệ này tiếp tục thử vận may bằng một pha đá phạt nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Tuy nhiên, Yemen cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Tây Á nhiều lần khiến hàng thủ Hàn Quốc gặp khó khăn bằng những pha phản công tốc độ.
Thủ môn Jang Jun-yeong đã phải trổ tài cứu thua ở phút 19 sau cú sút nguy hiểm của Haitham Al Faqih. Ở cuối hiệp một, Hàn Quốc từng đưa được bóng vào lưới Yemen nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Sang hiệp hai, HLV Kim Hyun-jun thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm tăng sức tấn công cho U17 Hàn Quốc. Park Ji-hu ngay lập tức tạo dấu ấn với cú sút xa rất căng ở phút 51 nhưng thủ môn Wesam Al-Asbahi đã có pha cứu thua xuất sắc.
Trong khi đó, Yemen tiếp tục khiến Hàn Quốc trải qua nhiều thời điểm lo lắng. Mohammed Sadeq suýt ghi bàn ở phút 58 với cú đánh đầu nguy hiểm buộc thủ môn Jang Jun-yeong phải bay người cứu thua.
Những phút cuối trận, Hàn Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng trước hàng thủ đầy kỷ luật của Yemen. Dù vậy, trận hòa 0-0 là đủ để U17 Hàn Quốc giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng C.
Theo AFC, U17 Hàn Quốc sẽ gặp đương kim vô địch Uzbekistan ở vòng tứ kết, trong khi U17 Việt Nam chạm trán Australia sau khi khép lại vòng bảng với ngôi đầu đầy ấn tượng.
Việc vượt qua U17 Hàn Quốc để đứng nhất bảng C được xem là thành tích rất đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt khi thầy trò HLV Cristiano Roland từng bị đánh giá thấp trước giải đấu năm nay.