Từ khoảng cách hơn 35m, Rinyaphat tung cú sút cực mạnh, bóng đi căng và hiểm hóc khiến thủ môn Việt Nam hoàn toàn bó tay. Ngay sau đó, cô ăn mừng theo phong cách quen thuộc của Cristiano Ronaldo, tạo nên hình ảnh đầy cảm xúc và ấn tượng.
Chia sẻ sau trận, đội trưởng U20 nữ Thái Lan nói: “Tôi rất vui khi góp phần giảm áp lực cho đội và giúp chúng tôi chắc chắn giành vé đi tiếp. Ở trận trước chúng tôi chưa thể hiện được mình, nhưng trận này đã chơi đúng phong cách và tạo ra nhiều lợi thế”.
Nói về siêu phẩm đá phạt, cô cho biết: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ là nỗ lực cuối cùng và sút hết sức. May mắn là bóng đã vào lưới”.
Không chỉ vậy, bàn thắng đầu tiên của Rinyaphat trong trận còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cô tiết lộ đó là món quà sinh nhật sớm dành cho cha.
Với 3 bàn thắng tại giải, Rinyaphat Muldong đang cho thấy vai trò thủ lĩnh rõ rệt. HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian đánh giá rất cao học trò: “Cô ấy là cầu thủ có chất lượng và tố chất lãnh đạo cao, có thể gắn kết toàn đội. Khi cô ấy vắng mặt, chúng tôi cũng có cơ hội thử nghiệm thêm những phương án khác”.
Bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 không chỉ khép lại một trận đấu vượt trội của Thái Lan, mà còn là điểm nhấn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của đội bóng này. Trước đó, họ đã dẫn 3-0 ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Kulisara Limpawanich cùng một pha lập công khác.
Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi để thua cả hai trận, trước đó là thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp với đại diện Việt Nam.
Ngược lại, U20 nữ Thái Lan toàn thắng sau hai trận, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, qua đó sớm giành vé vào tứ kết. Phong độ ấn tượng cùng tinh thần hưng phấn đang giúp họ trở thành một trong những ứng viên đáng gờm tại giải.