"Một bài học vượt xa kết quả trận đấu", Manila Montet FC (Philippines) mở đầu bài viết với một quan điểm khá thú vị. Chính Manila Montet FC (Philippines) cũng có bài viết thẳng thắn nói về sai lầm của trọng tài Lào, và mong CĐV Việt Nam thấu hiểu. Bài đăng này tạo ra sự quan tâm rất lớn cho CĐV hai đội trên mạng xã hội khi thẳng thắn chia sẻ về sai lầm của trọng tài Lào: "Sự tức giận của các bạn là hoàn toàn dễ hiểu. Bóng đá là cảm xúc. Và đôi khi nó khiến chúng ta tổn thương. Quyết định trọng tài đã thay đổi trận đấu, chúng ta đều nhìn thấy".
Mới nhất, trang chủ Manila Montet FC tiếp tục có bài viết: "Vài ngày trước, chúng tôi đăng một thông điệp về trận chung kết SEA Games giữa Philippines và Việt Nam. Phản ứng nhận được thật dữ dội. Hàng triệu lượt xem. Hàng nghìn bình luận. Và phần lớn đến từ Việt Nam.
Không phải bằng sự thù ghét mà bằng cảm xúc. Bằng nhiệt huyết. Bằng tranh luận. Bài đăng được chia sẻ và bàn luận rộng rãi trên nhiều trang truyền thông lớn của Việt Nam, trong khi không có bất kỳ tờ báo Philippines nào đưa tin về điều này.
Và điều đó khiến chúng tôi suy ngẫm".
Theo Manila Montet FC, ở Việt Nam, bóng đá được thảo luận, được tranh cãi, được sống hết mình theo cảm xúc của người hâm mộ. Đây cũng là lý do rất nhiều người hâm mộ Việt Nam phản ứng về việc tuyển nữ bị thua Philippines bởi mất oan 1 bàn thắng hợp lệ. "Mỗi quyết định đều quan trọng. Mỗi khoảnh khắc có thể khiến người ta đau đớn hoặc vỡ òa.
Còn tại Philippines, ngay cả sau tấm HCV lịch sử, sự ồn ào vẫn ít hơn nhiều. Đây không phải là lời chỉ trích. Đó là một sự quan sát. Nó nhắc chúng ta rằng văn hóa bóng đá không thể được xây dựng trong một sớm một chiều. Nó lớn lên từ nỗi đau, tranh cãi, đối thoại và những cảm xúc được chia sẻ.
Bóng đá Việt Nam đã xây dựng văn hóa ấy qua nhiều thập kỷ. Philippines vẫn đang trên hành trình ấy và còn rất xa phía trước...", Manila Montet FC đã chia sẻ với sự khác biệt lớn mà bóng đá Philippines thua kém Việt Nam.