Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đầy tranh cãi, HLV Mai Đức Chung đã không giấu được sự thất vọng và bức xúc khi nói về công tác trọng tài, yếu tố mà theo ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của tuyển nữ Việt Nam.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng cảm giác ấm ức không chỉ đến từ phía tuyển nữ Việt Nam, mà ngay cả đội chủ nhà Thái Lan cũng phải thừa nhận những bất cập trong công tác điều hành trận đấu tại SEA Games lần này.
“Không chỉ riêng Việt Nam mà đội Thái Lan cũng phải công nhận là mình thắng. Công tác tổ chức trọng tài ở SEA Games này rất là kém”, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ.
Tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chung kết, đặc biệt là các phương án khắc chế sức mạnh của Philippines, đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và thể hình vượt trội với nhiều cầu thủ lai phương Tây.
Thực tế trên sân cho thấy tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu, tổ chức phòng ngự chắc chắn và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Đỉnh điểm của tranh cãi đến ở phút 29, khi Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines sau pha tạt bóng chuẩn xác của Vạn Sự. Tuy nhiên, bàn thắng lại không được công nhận do trọng tài biên phất cờ báo việt vị, một quyết định khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng.
“Nhưng khi ghi được bàn thắng thì lại không được công nhận, đó là điều rất khó để giải thích”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.
Tình huống này nhanh chóng gây dậy sóng trên mạng xã hội, khi các góc quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng trên hàng phòng ngự của Philippines và không rơi vào thế việt vị. Dù vậy, quyết định của tổ trọng tài không được thay đổi, khiến cục diện trận đấu rẽ sang hướng bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam.
Sau 120 phút không bàn thắng, trận chung kết phải phân định bằng loạt sút luân lưu, nơi tuyển nữ Việt Nam thất bại với tỷ số 5-6. Dù không thể bảo vệ chức vô địch, màn trình diễn kiên cường của các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.
Nhưng như chính HLV Mai Đức Chung khẳng định, điều khiến ông day dứt nhất chỉ là thất bại, mà là cảm giác bị tước đi một chiến thắng xứng đáng bởi những quyết định khó hiểu của trọng tài…