Thể thao

'Tội đồ' De Ligt nói gì sau chiếc thẻ đỏ bước ngoặt khiến Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020?

Thành An
Chia sẻ

Trung vệ De Ligt không giấu được cảm giác tội lỗi sau khi bị đuổi khỏi sân, bước ngoặt khiến Hà Lan thất bại trước Séc ở vòng 1/8 EURO 2020.

Khuya ngày 27/6 (giờ Hà Nội), Hà Lan bước vào trận đấu thuộc vòng knock-out đầu tiên của EURO 2020 chạm trán Séc.

“Cơn lốc màu da cam” được đánh giá ở vị thế cửa trên và đoàn quân của HLV Frank de Boer đã có một thế trận lấn lướt trước Séc cho đến khi bước ngoặt xảy ra ở phút 55.

Trong một pha tranh chấp, De Ligt tỏ ra non nớt khi bị tiền đạo Patrik Schick bên phía Séc cài người, dẫn tới ngã ra sân.

'Tội đồ' De Ligt nói gì sau chiếc thẻ đỏ bước ngoặt khiến Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020? Ảnh 1
De Ligt nhận thẻ đỏ phút 55, bước ngoặt khiến Hà Lan thua Séc ở vòng 1/8 EURO 2020.

Nhằm ngăn cản Schick tiếp cận khung thành Hà Lan, De Ligt đã cố tình chơi bóng bằng tay. Trọng tài sau khi xem lại VAR đã quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của De Ligt.

Chỉ còn chơi với 10 ngày sau khi trung vệ 21 tuổi rời sân, Hà Lan sau đó nhận liên tiếp hai bàn thua sau các pha lập công của Holes (68’) và Schick (80’).

'Tội đồ' De Ligt nói gì sau chiếc thẻ đỏ bước ngoặt khiến Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020? Ảnh 2
Schick ấn định chiến thắng 2-0 cho Séc.

Chỉ sẻ trên NOS sau trận, De Ligt không khỏi day dứt khi trở thành “tội đồ” khiến Hà Lan phải dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020.

"Tôi cảm thấy rất tệ. Hà Lan đã kiểm soát tốt trận đấu cho tới khi tôi dính thẻ đỏ. Đội bóng đã phải nhận thất bại vì sai lầm của tôi. Tôi không nên để quả bóng nảy lên ở tình huống đó.

Tôi thậm chí không thấy Séc tạo ra cơ hội nào. Nhưng rõ ràng chiếc thẻ đỏ đã tạo ra sự khác biệt", De Ligt buồn bã nói.

Tiền vệ Frenkie De Jong sau đó lên tiếng bảo vệ De Ligt: "Chúng tôi không thể trách De Ligt. Tôi biết cậu ấy cảm thấy mình có trách nhiệm nhưng đây là thất bại của tập thể."

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất