Sau khi thua Saudi Arabia 2-3, tuyển Indonesia chỉ có một con đường duy nhất là đánh bại Iraq để hy vọng giành vé dự World Cup 2026, hoặc đứng nhì bảng để có suất play-off. Nhưng Indonesia vẫn không thể thắng được đối thủ đã toàn thắng họ ở vòng loại thứ hai.
Tuyển Indonesia khởi đầu với nhịp độ đầy hứng khởi. Lý do họ thua sẽ không có hy vọng dự World Cup 2026. Indonesia đã cố gắng chơi tấn công. Calvin Verdonk sút xa khiến bóng đổi hướng đi chệch cột dọc, và từ quả phạt góc sau đó, Kevin Diks đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Thom Haye cũng bỏ lỡ cơ hội với cú sút thiếu chính xác.
Trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026, tuyển Indonesia càng phải chủ động tấn công nhiều hơn, trong khi Iraq chơi phản công. Tuy nhiên, các pha lên bóng của Indonesia lại không thể xuyên thủng hàng thủ của Iraq, dù họ có vài cơ hội ngon ăn.
Bước sang hiệp hai, Iraq dần lấy lại quyền kiểm soát thế trận. Bước ngoặt đến ở phút 76, khi Zidane Iqbal có pha đi bóng khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Maarten Paes, mở tỉ số cho Iraq.
Trong những phút cuối, Indonesia dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Phút bù giờ thứ 9, Iraq chỉ còn 10 người trên sân sau khi Tahseen nhận thẻ đỏ, song điều đó không đủ giúp Indonesia xoay chuyển tình thế.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Iraq, kết quả khiến Indonesia chính thức hết hy vọng dự World Cup 2026 sau hai trận toàn thua. Tấm vé dự World Cup sẽ là đội thắng trong cuộc so tài giữa tuyển Iraq và Saudi Arabia.
Dù thua Iraq nhưng tuyển Indonesia cũng là đội Đông Nam Á đầu tiên có thể đi đến vòng loại thứ tư của World Cup 2026. Họ tạo ra nhiều cột mốc ấn tượng ở vòng loại thứ ba, bao gồm hai chiến thắng và ba trận hòa. Chỉ tiếc là PSSI đã nóng vội sa thải HLV Shin Tae Yong, và có vẻ đi sai hướng cho tham vọng World Cup 2026.