Có những cuộc chia tay khiến người ta tiếc nuối không phải vì một ngôi sao đã hết thời, mà bởi họ rời đi khi tương lai vẫn còn ở phía trước. Phạm Như Phương là một trường hợp như vậy.
Năm 2024, khi mới 20 tuổi, cô gái sinh năm 2003 bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Đó là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi Như Phương vẫn là thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của một vận động viên và vẫn còn cả một chặng đường dài để phát triển.
Ở tuổi mà nhiều VĐV chỉ mới bắt đầu khẳng định tên tuổi, Phạm Như Phương lại chọn khép lại sự nghiệp. Đó là điều đáng tiếc.
Như Phương không phải là cái tên sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam, nhưng cô từng được xem là một trong những tài năng đáng chờ đợi của thế hệ mới. Cô cùng đội tuyển nữ giành HCV đồng đội SEA Games 31 trên sân nhà, sau đó tiếp tục giành HCB SEA Games 32. Nhiều năm liền, cô góp mặt trong đội tuyển quốc gia, tham dự các giải vô địch châu Á và quốc tế.
Quan trọng hơn, Như Phương mới chỉ 20 tuổi. Đó là độ tuổi mà rất nhiều nhà vô địch thể dục dụng cụ trên thế giới bắt đầu bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Nếu tiếp tục gắn bó, cô hoàn toàn có cơ hội dự thêm nhiều kỳ SEA Games, ASIAD, thậm chí hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Nhưng tất cả đã dừng lại quá sớm.
Sau khi giải nghệ, Phạm Như Phương có chia sẻ về môi trường thể thao thành tích cao. Những chia sẻ về tiền thưởng, chế độ tập luyện và áp lực kéo dài đã tạo nên cuộc tranh luận lớn. Và thể thao Việt Nam cũng mất đi một vận động viên khi cô vẫn còn rất trẻ.
Điều khiến nhiều người tiếc nhất không phải là việc Như Phương trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Sau khi rời đội tuyển, Như Phương xây dựng hình ảnh mới, trở thành nhà sáng tạo nội dung và có sự nghiệp riêng. Đó là quyết định cá nhân đáng được tôn trọng. Sự tiếc nuối là chúng ta sẽ không bao giờ biết Phạm Như Phương có thể đi xa đến đâu nếu tiếp tục đứng trên thảm đấu.
Liệu cô có trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia? Liệu cô có giành thêm những tấm HCV SEA Games? Hay thậm chí viết nên những cột mốc mới cho thể dục dụng cụ Việt Nam?
Thể thao luôn khắc nghiệt. Chấn thương, áp lực và những hy sinh có thể khiến bất kỳ vận động viên nào muốn dừng lại. Nhưng khi một tài năng mới ngoài 20 tuổi nói lời chia tay, người hâm mộ vẫn có quyền tiếc nuối. Bởi sự nghiệp của một vận động viên vốn rất ngắn, còn Phạm Như Phương lại khép cánh cửa ấy quá sớm.
Đến hôm nay, cô đã có một cuộc sống mới và thành công theo cách riêng. Nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Phạm Như Phương, nhiều người vẫn nhớ nhiều hơn đến hình ảnh cô gái nhỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia hơn là một hiện tượng mạng xã hội.
Và đó có lẽ là điều đáng tiếc nhất. Không phải vì cô lựa chọn rời đi, mà vì thể thao Việt Nam đã mất đi một tài năng khi hành trình của cô lẽ ra mới chỉ bắt đầu.