Thể thao

Đằng sau cơn thịnh nộ trọng tài là trận đấu xấu hổ của Việt Nam và Thái Lan

Văn Nhân
Chia sẻ

Là hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á nhưng Việt Nam và Thái Lan trình diễn một thứ bóng đá đầy bạo lực.

Trọng tài người Qatar trở thành tâm điểm trận Việt Nam thua Thái Lan với một loạt sai lầm, mắc nhiều lỗi nhận định nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cục diện và kết quả trận bán kết. Nhưng tuyển Việt Nam và Thái Lan cần phải xấu hổ vì màn trình diễn xấu xí của cả hai đội.

Theo thống kê của Saostar, tuyển Việt Nam và Thái Lan có tổng cộng đến 20 lần phạm lỗi và 6 thẻ vàng trong hiệp 1. Số lần phạm lỗi trong cả trận đấu là 39 lần, có 7 thẻ vàng.

Dù vậy, những con số kể trên chưa phản ánh hết sự xấu xí của hai đội. Nếu trọng tài Qatar bắt chuẩn xác thì trận đấu phải có 3 thẻ đỏ. Việt Nam bị 1 thẻ đỏ (Quế Ngọc Hải sút bóng vào mặt đối thủ), Thái Lan nhận 2 thẻ đỏ (hậu vệ trái Theerathon thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải, thủ môn Chatchai kéo ngã Văn Toàn ngoài vòng cấm).

Đằng sau cơn thịnh nộ trọng tài là trận đấu xấu hổ của Việt Nam và Thái Lan Ảnh 1
Theerathon thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải đầy thô bạo. Ảnh: VFF

90 phút bóng lăn có 39 lần phạm lỗi, sự tranh cãi, trả đũa, đôi co và thậm chí sau trận đấu còn có sự hằn học với nhau. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan thực sự bị “nát vụn” vì thứ bóng đá xấu xí. Tất cả không xứng đáng với những mỹ từ như “siêu kinh điển Đông Nam Á”, chỉ là trận đấu tầm tường phủ đầy sự xấu xí.

Bóng đá bạo lực, cay cú với nhau bằng hàng loạt tình huống phạm lỗi chưa bao giờ được cổ xuý. Điều đó là hiện thân cho những đội bóng kém phát triển, thiếu tinh thần fair-play của môn thể thao vua.

Nếu thực sự là những lá cờ đầu của bóng đá khu vực, là tấm gương cho sự chuyên nghiệp thì Việt Nam và Thái Lan hãy “ăn thua” bằng thứ bóng đá văn minh, đẳng cấp. Cuộc so tài lẽ ra phải đúng nghĩa với “trận siêu kinh điển” được cả Đông Nam Á chờ đợi vì sở hữu nhiều cầu thủ giỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất