Thể thao

Cuộc chiến không khoan nhượng ở V.League 2022

Hoài Anh
Chia sẻ

Ba đội bóng đua trụ hạng gồm TPHCM, Sài Gòn FC và Hà Tĩnh đều rơi vào cảnh khó ở vòng 22, bởi các đối thủ xác định đá hết mình.

Hôm nay, ba trận đấu của vòng 22 V.League 2022 diễn ra gồm HAGL - Bình Định, Thanh Hóa - TPHCM và Sài Gòn - Hải Phòng. Cả ba trận đấu đều rất căng thẳng, khó có sự khoan nhượng để đối thủ có điểm. 

Trận Sài Gòn - Hải Phòng là cuộc chiến giữa kẻ lo rớt hạng và đội đua vô địch. Sài Gòn FC chỉ hơn vỏn vẹn 1 điểm so với TPHCM và Hà Tĩnh. Đây là cuộc chiến cam go khi Hải Phòng vẫn có cơ hội vô địch. Đội bóng đất Cảng đá nhiều hơn 1 trận so với Hà Nội FC và kém 2 điểm. Nhưng lịch thi đấu của Hải Phòng sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu đánh bại Sài Gòn FC. Họ chỉ còn làm khách trước Nam Định và đá hai trận sân nhà lần lượt gặp Hà Tĩnh, SLNA.

Cuộc chiến không khoan nhượng ở V.League 2022 Ảnh 1
V.League 2022 đang diễn ra khó lường ở cuộc đua trụ hạng lẫn đua vô địch. Ảnh: Anh Đồng

Không khó để nhận thấy Hải Phòng có đủ thực lực để toàn thắng 4 vòng cuối. Ngược lại, Hà Nội FC có 3 trận đấu khó đang chờ đợi gồm 2 trận đấu trên sân khách trước Thanh Hóa và HAGL, sân nhà gặp Viettel. Đội bóng của HLV Chun sơ sẩy có thể bị "gãy cánh". 

Ngoài ra, Bình Định FC chỉ kém 4 điểm trước Hà Nội FC và 1 điểm so với Hải Phòng. Nếu thắng HAGL và Viettel thì Bình Định FC sẽ rộng cửa đua vô địch. Vì họ có lợi thế lớn hơn Hà Nội FC về lịch thi đấu ở 3 vòng cuối. 

Về lý thuyết, CLB HAGL cũng đối diện nguy hiểm do có 23 điểm. Họ cần thêm 3 điểm để chắc chắn trụ hạng. Đội bóng phố Núi đã có 9 trận chưa biết thắng.

Cuộc chiến không khoan nhượng ở V.League 2022 Ảnh 2
HLV Vũ Tiến Thành bắt đầu cảm nhận sức nóng về nỗi lo CLB TPHCM rớt hạng. Ảnh: Anh Đồng

Trận đấu Thanh Hóa và TPHCM chắc chắn không khoan nhượng. Chủ tịch CLB Thanh Hóa - ông Cao Tiến Đoan luôn đề cao bóng đá sòng phẳng. Thanh Hoá sẽ không nương chân cho CLB TPHCM. 

Tất cả để thấy rằng, cả ba trận đấu hôm nay đều rất "nóng". Trường hợp ba đội khách giành chiến thắng thì ba vòng đấu còn lại của vòng 22 càng khó lường. Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, HAGL đều cảm thấy "khó thở", còn Hà Nội FC cũng bất an dù đang có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất