Thể thao

CLB HAGL khiến khán giả TPHCM vui sướng dù thua Á J.League

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau 17 năm mới trở lại sân chơi AFC Chanpions League, HAGL đã có trận đấu rất hay trước Á quân J.League - Yokohama.

Trận đấu giữa HAGL và Yokohama có 11.200 khán giả đến sân Thống Nhất theo BTC thông báo. Nhưng con số thực tế phải hơn 15 nghìn người khi chỉ còn trống 80% khán đài C. Đây là con số cực kì ấn tượng để thấy sức hút rất lớn của HAGL khi BTC chỉ cho phép 70% khán giản vào sân.

Trước sự cuồng nhiệt trên khán đài, HAGL nhập cuộc ấn tượng với 2 pha dứt điểm trong 5 phút đầu tiên của trận đấu. Văn Thanh rê bóng bên cánh phải, sau đó sút bật cột dọc Yokohama trong sự nuối rất lớn của hàng nghìn khán giả trên sân Thống Nhất.

CLB HAGL khiến khán giả TPHCM vui sướng dù thua Á J.League Ảnh 1
Rất đông khán giả đến cổ vũ cho HAGL. Ảnh: HAGL

HLV Kiatisuk cho HAGL đá thấp với ý đồ phòng ngự phản công. Yokohama được đánh có đẳng cấp khác biệt nhưng chơi bế tắc. Họ chỉ nhỉnh hơn HAGL về tỷ lệ cầm bóng.

Dù vậy, Yokohama khai thác rất tốt lợi thế về thể hình so với HAGL. Á quân J.League ghi liền 2 bàn thắng trong 5 phút. Leo Ceara đánh gót kỹ thuật mở tỷ số trận sau tình huống phạt góc ở phút 25. Tiền đạo Brazil hoàn tất cú đúp khi đánh đầu tung lưới HAGL ở tình huống cố định tiếp theo.

Hai bàn thua chóng vánh có thể nói rất đáng tiếc cho HAGL. Vì đội bóng của bầu Đức chơi ấn tượng và vô hiệu hoá hầu hết các miếng tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, HAGL thiếu phương án chống bóng bổng, còn Yokohama khai thác quá tốt để trừng phạt đội chủ nhà.

Một điều đáng ngợi khen là tinh thần chiến đấu của HAGL không hề suy giảm. Công Phượng và các đồng đội vẫn duy trì được sự tự tin trước “gã khổng lồ” đến từ Nhật Bản. Sự nỗ lực của HAGL được đền đáp khi Mauricio đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2. Người có pha kiến tạo là Công Phượng.

CLB HAGL khiến khán giả TPHCM vui sướng dù thua Á J.League Ảnh 2
 Đội bóng của bầu Đức có bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Ảnh: HAGL

Dù phải đá với Á quân J.League nhưng HAGL chơi rất tốt. Đây là điểm cộng lớn so với hình ảnh khá thất vọng của họ ở V.League 2022. HAGL có nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt, ban bật nhanh và chồng biên ấn tượng.

Đó là lý do đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất liên tục hò hét để cổ vũ cho HAGL trước Yokohama. Họ rất hài lòng với màn trình diễn của đội bóng phố Núi.

“Hôm nay HAGL gặp đối thủ rất mạnh nhưng từ lối chơi đến tinh thần đều thoả mãn sự mong đợi của tôi. Chỉ tiếc là HAGL bị bất lợi về thể hình nên nhận hai bàn thua quá sớm ở hiệp 1”, anh Nguyễn Trí (TPHCM) chia sẻ với Saostar.

Anh Viết Cường đi cùng với 8 thành viên gia đình từ quận 9 lên sân Thống Nhất cổ vũ cho HAGL. Anh Cường nói: “Hôm nay HAGL đá rất hay, rất nhiệt trước Yokohama. Chúng tôi vui sướng trước màn trình diễn xuất sắc của HAGL chứ không buồn gì về trận thua này”.

HAGL thực sự chơi rất hay trước Yokohama. Ở những phút cuối trận đấu, đội bóng phố Núi dồn ép Á quân J.League và tạo ra ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm. Điều đáng tiếc là HAGL không thể có được bàn thắng gỡ hoà, qua đó nhận thất bại 1-2.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất