Thể thao

CLB Đà Nẵng đối diện cảnh rớt hạng: Chỉ có thể tự trách vì đá kém

Hoài Anh
Chia sẻ

Cuộc so tài với SLNA có quá nhiều thuận lợi để Đà Nẵng giành ba điểm. Nhưng họ thua cuộc với tỷ số 0-1…

Trước vòng áp chót của nhóm B ở V.League 2023, phần lớn dự đoán kịch bản là Đà Nẵng, TPHCM và Bình Dương sẽ có ba điểm lần lượt trước các đội hết mục tiêu gồm SLNA, HAGL và Khánh Hoà. Dự đoán này đúng 2/3 trận, khi TPHCM và Bình Dương đều thắng nhưng CLB Đà Nẵng thua 0-1 trước SLNA. Một thất bại mà đội chủ nhà chỉ có thể tự trách chính họ.

Như Saostar đã thông tin, SLNA thanh lý hai ngoại binh trước chuyến làm khách ở sân Hoà Xuân. Ban huấn luyện SLNA đã có sự lý giải về việc thanh lý hợp đồng Jordy Soladio và Vytas Gaspuitis trước trận gặp Đà Nẵng. Soladio bị chấn thương phải nghỉ đến hết mùa. Vytas có việc gia đình nên xin thanh lý hợp đồng sớm hơn dự kiến.

Chỉ còn một ngoại binh nhưng SLNA không có nhiều lựa chọn tốt. Họ ra sân với 5 cầu thủ chỉ đá vỏn vẹn 9 trận theo thống kê của VPF gồm Văn Thành, Đình Châu, Văn Việt, Văn Hoàng và Khắc Lương. SLNA chỉ có hai cầu thủ đá trên 10 trận là Xuân Mạnh (15 trận) và Olaha (16 trận). Quế Ngọc đá 16 trận nhưng không có tên ở trận đấu với Đà Nẵng. Như vậy, SLNA mất đôi trung vệ vì Vytas đã xin thanh lý sớm. Vytas và Quế Ngọc Hải đá tổng cộng 32 trận cho SLNA ở V.League 2023.

CLB Đà Nẵng đối diện cảnh rớt hạng: Chỉ có thể tự trách vì đá kém Ảnh 1
CLB Đà Nẵng thua SLNA 0-1, dù đối thủ thiếu nhiều trụ cột. Ảnh: VPF

Trước đối thủ có nhiều cầu thủ trẻ đá chính và thiếu một loạt trụ cột, CLB Đà Nẵng ép sân toàn diện. SLNA gần như không thể lên bóng và cú dứt điểm đầu tiên của họ diễn ra ở phút 24. HLV Phan Như Thuật tiếp tục tung các cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp 2, còn Xuân Mạnh được cho ra nghỉ. Đà Nẵng FC vẫn không thể ghi bàn dù có một số tình huống ngon ăn.

Gần cả trận đấu phải phòng ngự và SLNA bất ngờ ghi bàn ở phút 84. Xuân Tiến (sinh năm 2003) khống chế bóng trước khu vực 16m50 và dứt điểm trong vùng cấm thành bàn. Cú sút của Xuân Tiến không quá mạnh và không hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Biểu không thể cản phá. Bàn thua này khiến cho CLB Đà Nẵng bại trận.

CLB Đà Nẵng phải tự trách chính mình vì thua SLNA. Họ chỉ cần 1 điểm cũng rộng cửa trụ hạng và tự quyết định số phận nếu đánh bại Khánh Hoà FC ở vòng cuối. Bây giờ mọi thứ đã rất khó cho CLB Đà Nẵng. Họ cần thắng Khánh Hoà và trận TPHCM - Bình Dương phải có kết quả thắng thua, bởi kém 3 điểm so với hai đội này. Ai cũng hiểu rằng, thật khó để có kịch bản một đội bóng đá hết mình để rồi phải rớt hạng. Từ EURO đến World Cup, chuyện này không hiếm gặp và phần lớn sẽ đá hoà.

Đúng hơn, CLB Đà Nẵng được dự đoán sáng cửa nhất trong cuộc đua trụ hạng do chỉ còn gặp SLNA và Khánh Hoà - hai đội đã hết mục tiêu. Nhưng cựu vương V.League đã chơi quá tệ và đối diện với cảnh rớt hạng do mất quyền tự quyết.

CLB Đà Nẵng đối diện cảnh rớt hạng: Chỉ có thể tự trách vì đá kém Ảnh 2
Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất