Thể thao

Chủ tịch CLB Hải Phòng: Rất mong có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau khi Saostar có bài viết “CLB Hải Phòng và lỗ hổng đào tạo trẻ: Đẹp mà chưa đẹp”, nhiều người hâm mộ bóng đá Hải Phòng đã bày tỏ mong muốn bóng đá đất Cảng làm đào tạo trẻ.

Trên diễn đàn của group Hải Phòng FC (hơn 55 nghìn tài khoản yêu bóng đá Hải Phòng), mọi người đã bình luận rất nhiều về phát biểu của ông Văn Trần Văn (Chủ tịch CLB Hải Phòng) trên Saostar. Nhiều ý kiến mong được thấy Hải Phòng có một trung tâm đào tạo trẻ, đội bóng đất Cảng cũng không còn phải đá theo diện đặc cách.
 

Niềm vui và nỗi buồn

Trong thời điểm nhiều CLB V.League lâm vào cảnh khó khăn về kinh phí, CLB Hải Phòng không phải “con nhà giàu” nhưng vẫn đá bóng trong cảnh ấm êm, còn nhận được tiền thưởng lớn. Đó là niềm vui lớn của đội bóng đất Cảng.

Hôm 04/11, CLB Hải Phòng đã hạ CLB CAHN 3-1 trên sân Lạch Tray. Sau khi trận đấu kết thúc, Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng đã thưởng nóng số tiền 500 triệu đồng cho đội bóng tại sân. Đây là điều mà không phải CLB nào cũng may mắn có được như CLB Hải Phòng, bởi nhiều đội rơi vào cảnh nợ tiền.

Sự quan tâm xuyên suốt từ các cấp lãnh đạo của thành phố và người dân đất Cảng chính là điểm tựa rất lớn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tại mọi giải đấu. Trong hai năm qua, niềm vui của người hâm mộ Hải Phòng được nhân lên gấp nhiều lần, bởi có sự đầu tư chỉn chu về cơ sở vật chất và sân Lạch Tray đẹp nhất nhì ở V.League, thành tích của đội bóng luôn ổn định và tạo ra những trận đấu tràn ngập sắc đỏ trên đỏ sân Lạch Tray. Có thể nói “chảo lửa” Lạch Tray đã trở lại đúng nghĩa, “cháy hừng hực” trong niềm tự hào của người hâm mộ đất Cảng.

Chủ tịch CLB Hải Phòng: Rất mong có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Ảnh 1
Sân Lạch Tray luôn có khán giả rất đông. Ảnh: Ngọc Lê

Tuy nhiên, một nỗi buồn lớn vẫn chưa được giải quyết cho người hâm mộ bóng đá đất Cảng, đó là chuyện bóng đá Hải Phòng chưa có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, chưa thực sự quan tâm đến công tác đào tạo trẻ. Đây cũng là lý do tạo ra sự xấu hổ về chuyện lãnh đạo CLB Hải Phòng phải xin đá theo diện đặc cách ở V.League lẫn AFC Cup, do thiếu tiêu chí về đạo tạo trẻ. Nhìn xa hơn, bóng đá Hải Phòng có thể mất suất đá V.League trong tương lai, vì VFF không thể “đặc cách vô thời hạn”. 

Khát khao làm đào tạo trẻ

Đã rất nhiều lần ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng trò chuyện với người viết về vấn đề kể trên. Ông Hoàn tâm sự: “Hải Phòng là thành phố Cảng, nơi giao thoa văn hóa và kinh tế với rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Người dân Hải Phòng yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Trẻ em ở Hải Phòng rất đam mê chơi bóng...

Tuy nhiên, do có khó khăn về nhiều mặt nên đến bây giờ chuyện thành lập một trung tâm bóng đá trẻ vẫn chưa thể thực hiện. Đầu tiên là chuyện làm sao để có quỹ đất xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, bởi thành lập một trung tâm thì bao gồm nơi ăn - ở, sân bãi tập luyện... Kế đến là nguồn lực để duy trì và phát triển trung tâm này, bởi đã làm thì phải đào tạo ra những cầu thủ giỏi cống hiến cho bóng đá Hải Phòng trong tương lai, là những cầu thủ có thể khiến cho CĐV Hải Phòng được nở mày nở mặt và tự hào là “đứa con tinh thần” của đất Cảng”.

Chủ tịch CLB Hải Phòng: Rất mong có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Ảnh 2
Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Văn Trần Hoàn mong muốn được làm bóng đá trẻ để xây chân đế cho bóng đá Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Lê

“Tôi khẳng định CLB Hải Phòng rất muốn có một Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, bởi tôi biết làm bóng đá chuyên nghiệp phải có đào tạo trẻ bài bản, tạo ra bản sắc đội bóng với nhiều cầu thủ giỏi được đào tạo từ con em ở địa phương. Do đó, cá nhân tôi rất mong muốn trong thời gian tới thì các cấp lãnh đạo của thành phố sẽ quan tâm đến vấn đề này, có thể bố trí quỹ đất phù hợp và theo đúng chủ trương của địa phương. Các doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn thành phố dành sự quan tâm và đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo trẻ, nhằm tạo nguồn và tạo ra các thế hệ cầu thủ tài năng, mang đậm bản sắc của quê hương đất Cảng”, ông Văn Trần Hoàn kết luận.
 

Nỗi lòng của doanh nhân yêu CLB Hải Phòng

Trên tinh thần của ông Văn Trần Hoàn, người viết trao đổi với ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội logistics Hải Phòng về chuyện doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho đội bóng đất Cảng làm Trung tâm đào bóng đá trẻ. Ông Trần Tiến Dũng nói: “Bản thân tôi là 1 cổ động viên của CLB bóng đá Hải Phòng, một người con đất Cảng. Tôi và doanh nghiệp của mình luôn sẵn sàng đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất cho CLB bóng đá Hải Phòng, cho sự phát triển chung của thành phố.

Tôi rất mong CLB Hải Phòng có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Sau này, con trai tôi (2 tuổi) đam mê bóng đá thì tôi sẽ cho cháu tham gia thi tuyển và tập luyện tại đây. Nhất định tôi cũng sẽ đóng góp những gì tốt nhất trong khả năng, vì tương lai bóng đá Hải Phòng, xa hơn nữa là vì tương lai bóng đá Việt Nam”.

“Việc thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, hay cao hơn nữa là trung tâm đào tạo và thi đấu bóng đá trẻ mang tầm quốc gia, quốc tế tại thành phố Cảng, tôi nghĩ không chỉ giúp ích cho sự phát triển bền vững của bóng đá Hải Phòng, mà còn tạo ra phong trào rèn luyện thể thao. Đặc biệt, bóng đá mang đến rất nhiều điều tốt đẹp cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên nơi đây. Bóng đá sẽ giúp cho các em có được thể chất khỏe mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, trở thành những công dân có ích cho quê hương và đất nước. Đây là ý nghĩa quan trọng của bóng đá.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, sân bãi đủ điều kiện để tổ chức các giải bóng đá trẻ quốc tế sẽ góp phần nâng cao vị thế của Hải Phòng. Bóng đá sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phát triển. Bóng đá còn là kênh quảng bá đầy hiệu quả về văn hóa và con người của thành phố Hoa Phượng đỏ”, ông Trần Tiến Dũng nói thêm.

Có thể thấy bóng đá Hải Phòng rất khát khao cho ra đời một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tầm cỡ quốc gia. Hải Phòng có người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất cả nước, có nhiều doanh nhân yêu bóng đá cháy bỏng, có một vị Chủ tịch CLB khát khao làm đào tạo trẻ để có những cầu thủ địa phương và tâm huyết với bóng đá Hải Phòng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất