Chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tiến rất gần tấm vé vào tứ kết, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ Thái Lan.
Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, không ít CĐV đã thẳng thắn thừa nhận sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho vị thế của U23 Thái Lan ở sân chơi châu lục. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: “Không phải là xấu hổ, mà là phải biết ngại. Chúng ta đang thực sự tụt lại phía sau họ.”
Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng kết quả của U23 Việt Nam không phải là điều bất ngờ, mà là hệ quả của quá trình phát triển bền bỉ, đặc biệt ở công tác đào tạo trẻ. “Việt Nam không còn chỉ chơi hay trong khu vực. Họ bước ra châu Á với sự tự tin, kỷ luật và bản lĩnh. Thế hệ này của Việt Nam mạnh hơn chúng ta”, một ý kiến khác nhận xét.
So sánh với tình cảnh của U23 Thái Lan, vốn vừa thua ngược Australia và rơi vào thế khó ở bảng đấu, nhiều CĐV thừa nhận cảm giác hụt hẫng. “Người hâm mộ Thái Lan đang vỡ mộng, nhưng phải chấp nhận sự thật là Việt Nam phát triển nhanh và ổn định hơn”, một tài khoản chia sẻ.
Chiến thắng trước Kyrgyzstan càng khiến hình ảnh U23 Việt Nam được nhìn nhận tích cực hơn. Không ít CĐV Thái Lan đánh giá cao bản lĩnh của đội bóng áo đỏ khi biết vượt qua thời điểm khó khăn, bị gỡ hòa nhưng vẫn kiên nhẫn và tận dụng cơ hội ở cuối trận để giành trọn 3 điểm.
Những phản ứng thẳng thắn từ CĐV Thái Lan cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cán cân đánh giá giữa hai nền bóng đá. U23 Việt Nam không còn là đối thủ bị xem nhẹ, mà đã trở thành thước đo khiến các đội Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, phải nhìn lại chính mình.