Sao Sport

CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi U23 Thái Lan đứng bét bảng

Bá Hổ

U23 Thái Lan chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2026 ngay từ vòng bảng sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc.

Kết quả này khiến đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ giành được 2 điểm sau 3 lượt trận và đứng cuối bảng D, qua đó không thể giành vé vào tứ kết. Ngay sau trận đấu, làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã bùng nổ từ cộng đồng người hâm mộ Thái Lan.

Trên sân, U23 Thái Lan không phải đội chơi lép vế hoàn toàn. Trong hiệp một, họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công khá mạch lạc và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 56, Iklas Sanrong phá bẫy việt vị rồi tung cú sút chân trái ở góc hẹp, nhưng thủ môn Li Hao của Trung Quốc đã phản xạ xuất sắc, cứu thua trong gang tấc. Đó cũng là khoảnh khắc khiến nhiều CĐV Thái Lan tiếc nuối nhất trận.

U23 Thái Lan chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2026 ngay từ vòng bảng sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc. Ảnh: FAT
U23 Thái Lan chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2026 ngay từ vòng bảng sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, thế trận dần trở nên bế tắc. U23 Trung Quốc chủ động chơi chậm, chắc chắn và ưu tiên bảo toàn tỷ số hòa, kết quả đủ giúp họ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Thái Lan càng về cuối càng thiếu ý tưởng, các pha phối hợp rời rạc và không tạo được sức ép đủ lớn. Trận đấu khép lại trong sự bất lực của đội bóng áo xanh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Thái Lan tràn ngập những bình luận trái chiều. Nhiều CĐV thừa nhận các cầu thủ đã “chiến đấu hết sức” và chơi một trận không tệ, nhưng cho rằng thất bại là hệ quả của cả một hệ thống có vấn đề. Không ít người chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các CLB trong nước vì không tạo điều kiện cho U23 có lực lượng mạnh nhất.

“Cầu thủ tốt nhất thì không được gọi, mà gọi rồi lại không dùng. Thua là đúng”, một CĐV bức xúc. Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Thẻ đỏ ở trận đầu tiên đã phá hỏng tất cả. Nhưng sâu xa hơn là chúng ta thiếu bản lĩnh và sự ổn định”.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV Thái Lan thẳng thắn thừa nhận khoảng cách ngày càng lớn giữa bóng đá Thái Lan và các đối thủ trong khu vực, đặc biệt khi chứng kiến U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng và hiên ngang vào tứ kết. “Chúng ta vẫn cổ vũ, nhưng nếu không thay đổi, Thái Lan sẽ còn bị bỏ lại phía sau”, một bình luận nhận được nhiều đồng tình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI