Sao Sport

CĐV Thái Lan nói thẳng U23 Việt Nam ở đẳng cấp ngang U23 Nhật Bản

Bá Hổ

Nhiều CĐV Thái Lan đã nể phục U23 Việt Nam khi đánh bại U23 UAE vào bán kết U23 châu Á 2026.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút nghẹt thở không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ khu vực, đặc biệt là các cổ động viên Thái Lan.

Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, không ít CĐV đã thừa nhận thẳng thắn rằng U23 Việt Nam lúc này đã vượt ra khỏi “mặt bằng Đông Nam Á”. Một bình luận nhận được nhiều tương tác viết: “Tôi đã nói rồi, Việt Nam ở đẳng cấp ngang Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ chuẩn bị rất tốt, cầu thủ chiến đấu không biết mệt và có hệ thống rõ ràng”.

Nhiều CĐV Thái Lan đã nể phục U23 Việt Nam khi đánh bại U23 UAE vào bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Nhiều CĐV Thái Lan đã nể phục U23 Việt Nam khi đánh bại U23 UAE vào bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng sự khác biệt lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở công tác chuẩn bị và tư duy làm bóng đá. “Việt Nam chuẩn bị bài bản, có kế hoạch dài hơi. Trong khi bóng đá nước tôi không dời lịch giải, CLB thì ích kỷ, nên đội tuyển khó phát triển,” một ý kiến khác thẳng thắn so sánh.

Trên sân, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng trước đối thủ giàu thể lực và chơi thực dụng như U23 UAE. Dù kiểm soát bóng không vượt trội, đại diện Đông Nam Á vẫn cho thấy sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Phút 39, sau khi được tung vào sân, Đình Bắc tạo ra khoảnh khắc thiên tài với pha đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo cho Lê Phát mở tỷ số. Tuy nhiên, U23 UAE nhanh chóng gỡ hòa chỉ ba phút sau đó nhờ pha đánh đầu cận thành của tiền đạo nhập tịch Junior Ndiaye.

Sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn bằng cú đánh đầu ngược đẳng cấp ở phút 63, nâng tỷ số lên 2-1. Dẫu vậy, UAE một lần nữa chứng minh sự khó chịu khi gỡ hòa 2-2 ở phút 68 từ pha không chiến của đội trưởng Mansoor Al Menhali.

Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Khi nhiều người nghĩ đến loạt luân lưu, phút 101, U23 Việt Nam đã kết liễu đối thủ. Từ tình huống xâm nhập vòng cấm của Thanh Nhân, bóng bật ra đúng vị trí để Phạm Minh Phúc dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-2.

Nam lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018. Điều đáng nói hơn, thành công ấy khiến chính các CĐV Thái Lan vốn nhiều hoài nghi phải thừa nhận: Việt Nam đã đi trước một bước dài trong tư duy và cách làm bóng đá.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI