Trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình mang đến sự phấn khích lớn cho người hâm mộ Singapore. Không chỉ giành được một điểm trước nhà đương kim vô địch, Singapore còn tiếp tục dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026 với 7 điểm sau ba trận.
Trên trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Singapore, nhiều CĐV đã dành lời khen cho màn trình diễn của đội nhà. Đáng chú ý, một số ý kiến còn nhắc đến chuỗi thành tích rất tốt của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu này.
CĐV Steven Wong viết: “Việt Nam đã có 12 chiến thắng liên tiếp trước trận đấu này. Đây thực sự là một thành tích đáng ghi nhận của Những chú sư tử”.
Một ý kiến khác thậm chí đưa ra nhận xét gây tranh luận về sức mạnh của tuyển Việt Nam. CĐV Nita Natalia bình luận: “Tôi từng đọc trên một trang của Thái Lan rằng Việt Nam có thể duy trì thành tích bất bại bởi họ gặp những đội yếu. Tôi nghĩ điều đó đúng, bởi khi gặp một đối thủ khó chơi như Singapore, họ không thể thắng”.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân của CĐV Singapore, nhưng phản ánh sự hưng phấn của người hâm mộ đảo quốc sư tử sau khi đội nhà lấy điểm ngay tại Mỹ Đình.
Một CĐV khác là Hadri Durr Man thậm chí xem kết quả này chẳng khác nào chiến thắng: “Dù đây là một trận hòa, với tôi nó vẫn giống như một chiến thắng”.
Sự hài lòng của CĐV Singapore là điều dễ hiểu. Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, là đương kim vô địch và có lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng tạo ra sức ép đáng kể, trong đó Hoàng Đức và Tài Lộc có hai cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang. Nhưng Singapore đã đứng vững.
CĐV Teck Ghee nhận xét chiến thuật của đội nhà có phần thụ động nhưng mang lại hiệu quả. Theo người này, tuyển Việt Nam dần mất kiên nhẫn và thiếu sự bình tĩnh cần thiết trong những tình huống dứt điểm.
Trong khi đó, Lim Chee Boon dành lời khen đặc biệt cho HLV Gavin Lee: “Điều gây ấn tượng không phải các cầu thủ mà là chiến thuật của Gavin Lee. Ông ấy đã mang về trận hòa cho Singapore. Đây là một đội bóng được huấn luyện tốt”.
Singapore thậm chí suýt tạo ra cú sốc lớn hơn. Trong hiệp hai, Jacob Mahler có cú dứt điểm nguy hiểm buộc Lê Giang phải cứu thua, còn Shawal Anuar bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu vọt xà.
Một điểm tại Mỹ Đình giúp Singapore có 7 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng A. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, còn tuyển Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm.
Với CĐV Singapore, việc chặn được chuỗi chiến thắng của nhà đương kim vô địch ngay tại Mỹ Đình đủ để họ tự hào. Còn với tuyển Việt Nam, trận hòa này là lời cảnh báo khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã rơi xuống vị trí có nguy cơ bị loại sớm ở AFF Cup 2026.