Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 không chỉ gây nhiều cảm xúc với người hâm mộ Việt Nam, mà còn tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Malaysia đã bày tỏ sự bất ngờ theo cách rất thẳng thắn: “Từ bao giờ Trung Quốc lại đá bóng mạnh đến mức vào chung kết?”.
Không ít CĐV Malaysia thừa nhận họ không nghĩ U23 Trung Quốc có thể trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với vòng bảng. Trước đó, đội bóng Đông Á chỉ ghi đúng 1 bàn sau 4 trận, chủ yếu chơi phòng ngự, kiểm soát bóng thấp và phải nhờ đến loạt luân lưu để vượt qua U23 Uzbekistan. Chính vì vậy, việc Trung Quốc áp đảo U23 Việt Nam cả về thế trận lẫn tỷ số đã khiến nhiều người “ngỡ ngàng”.
Một bình luận của CĐV Malaysia: “Từ khi nào Trung Quốc mạnh thế này? Gặp Việt Nam mà họ cầm bóng, pressing và tấn công liên tục.”
Một ý kiến khác cho rằng: “U23 Việt Nam không yếu, nhưng U23 Trung Quốc trận này đá quá khác so với những gì họ thể hiện trước đó”.
Bên cạnh sự bất ngờ, cũng xuất hiện những bình luận mang tính so sánh và cà khịa quen thuộc trong khu vực, cho rằng U23 Việt Nam “xuống phong độ”, trong khi Trung Quốc “đột ngột thăng hoa”. Tuy nhiên, điểm chung dễ nhận thấy là sự thừa nhận Trung Quốc đã chơi một trận ở đẳng cấp cao, điều mà chính HLV Kim Sang Sik và thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam cũng đã thẳng thắn nhắc tới sau trận.
Ở góc nhìn chuyên môn, phản ứng của CĐV Malaysia phần nào phản ánh đúng thực tế: U23 Trung Quốc không phải đội yếu, nhưng họ đã chọn cách chơi phù hợp với từng đối thủ. Khi gặp Australia, Iraq hay Uzbekistan, những đội mạnh hơn về trình độ, U23 Trung Quốc chấp nhận phòng ngự sâu. Ngược lại, trước U23 Việt Nam, họ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và khai thác triệt để những khoảng trống.
Với U23 Việt Nam, thất bại này thực sự đáng tiếc. Bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi toàn thắng và bỏ lỡ cơ hội tranh chức vô địch U23 châu Á 2026.