U17 Thái Lan hai lần dẫn trước nhờ các bàn của Wipusit và Perez, nhưng Lào chơi kiên cường. Anoulak gỡ hòa 1-1, trước khi Sisombath lập cú đúp ở phút 71 và 76, giúp U17 Lào thắng ngược 3-2, qua đó loại Thái Lan khỏi giải.
Trên trang chính thức của Lao Football Federation, hàng loạt bình luận tràn ngập niềm tự hào. Nhiều CĐV không giấu được sự phấn khích khi đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ mạnh hơn. Những biểu tượng vỗ tay, trái tim và quốc kỳ Lào xuất hiện dày đặc, thể hiện niềm vui khó diễn tả bằng lời.
Một cổ động viên viết: “Thật tuyệt vời! Chúng ta đã làm được!”. Bình luận ngắn gọn nhưng đủ để nói lên cảm xúc vỡ òa. Người khác hài hước chia sẻ: “Thắng 3-2 mà tim muốn rớt ra ngoài”, cho thấy trận đấu kịch tính đến mức nào với người hâm mộ Lào.
Không ít ý kiến dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ. Một bình luận đáng chú ý: “Dù bị dẫn trước, các bạn vẫn không bỏ cuộc. Đây là chiến thắng của ý chí.” Đây cũng là điểm chung trong phản ứng của người hâm mộ Lào, tự hào không chỉ vì kết quả, mà còn vì cách đội bóng giành chiến thắng.
Bên cạnh đó, nhiều CĐV nhấn mạnh đây là bước tiến lớn của bóng đá Lào. Những câu như “Chúng ta đang phát triển” hay “U17 Lào đã khác rồi” xuất hiện liên tục, phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào tương lai.
Một số bình luận còn mang màu sắc ăn mừng đầy cảm xúc: “Hai bàn quá đỉnh!”, “Chiến thắng xứng đáng!”… Rõ ràng, chiến thắng này không đơn thuần là một trận đấu. Đó là khoảnh khắc mà người hâm mộ Lào cảm nhận được sự thay đổi, khi đội tuyển của họ không còn bị xem là “kẻ lót đường”, mà đã đủ bản lĩnh để đánh bại những đối thủ lớn trong khu vực.
Một chiến thắng trên sân cỏ, nhưng là niềm tự hào lan tỏa cho người hâm mộ Lào!