Tiếng còi mãn cuộc vang lên mang theo nỗi hụt hẫng của các cầu thủ U22 Thái Lan tại trận chung kết SEA Games 33.
Từng dẫn trước đối thủ 2 bàn nhưng lại để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối, "Voi chiến" đã phải bước lên bục nhận huy chương với những gương mặt thẫn thờ, trĩu nặng nỗi buồn. Ảnh: FATHình ảnh dàn cầu thủ áo xanh đứng lặng yên trên bục nhận HCB tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với bầu không khí lễ hội trên khán đài. Ảnh: FATTấm HCB dù là thành quả của cả một hành trình nỗ lực nhưng dường như vẫn quá nhẹ so với kỳ vọng của đội chủ nhà. Ảnh: FATTrên khán đài, các cổ động viên Thái Lan dù buồn nhưng vẫn nán lại để giơ tay cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: FATNhững tấm HCB hôm nay được trao đi trong sự lặng lẽ, nhưng đó chính là bài học lớn nhất cho thế hệ cầu thủ trẻ này. Nỗi buồn trên bục nhận giải đêm nay có thể sẽ là ngọn lửa nung nấu quyết tâm, giúp "Voi chiến" trở lại mạnh mẽ hơn trong những đấu trường sắp tới. Ảnh: FATKết thúc buổi lễ, các cầu thủ Thái Lan rời sân với những bước chân chậm chạp, tấm HCB vẫn lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động nhưng dường như chưa thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng những chiến binh vừa lỡ hẹn với ngôi vương. Ảnh: FATTối ngày 18/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành HCV SEA Games 33, khép lại trận chung kết nghẹt thở và đầy cảm xúc. Ảnh: FAT