Lỡ cơ hội lập kỳ tích 5 HCV liên tiếp
Việt Nam bước vào trận chung kết với Philippines với tư cách nhà vô địch bốn kỳ SEA Games gần nhất. Nếu bàn thắng của Bích Thùy được công nhận, cục diện trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn, và Việt Nam có nhiều cơ hội bảo vệ thành công tấm HCV lần thứ năm liên tiếp, điều chưa đội bóng nữ nào trong lịch sử Đông Nam Á từng làm được.
Sai lầm của trọng tài biến khoảnh khắc lịch sử thành tiếc nuối, khiến Việt Nam mất HCV trên loạt luân lưu và chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài suốt tám năm.
Nỗ lực và công sức bị phủ định
Từ HLV Mai Đức Chung tới các cầu thủ đã trải qua quá trình chuẩn bị dài, thi đấu kiên cường suốt giải đấu. Một bàn thắng hợp lệ bị tước bỏ khiến phần thể hiện của đội bóng không được ghi nhận đúng giá trị.
Các tuyển thủ cho biết họ thất vọng và sốc vì mất bàn thắng hợp lệ mà không có VAR để kiểm tra. Bích Thùy thừa nhận rất buồn sau trận đấu, trong khi nhiều tuyển thủ bật khóc ngay trên sân. Đây là tổn thất tinh thần rất lớn cho một tập thể vừa thi đấu đầy quyết tâm.
Chấm dứt kỷ nguyên vàng và ngày chia tay trở nên buồn
SEA Games 33 là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trước khi chia tay đội tuyển sau nhiều năm gắn bó. Ông đã mở ra thời kỳ hoàng kim cho bóng đá nữ Việt Nam, đưa đội lên đỉnh SEA Games nhiều lần. Giờ HLV Mai Đức Chung dừng lại với nỗi buồn khi nói về trọng tài theo cách bức xúc nhất.
Một tấm HCV SEA Games ở kỳ cuối cùng sẽ là lời chia tay đẹp và xứng đáng. Nhưng quyết định sai lầm khiến hành trình ấy khép lại đầy tiếc nuối như dấu lặng buồn cho bóng đá nữ Việt Nam, dù đúng ra là một thành công rực rỡ.
Ngoài ra, đây cũng có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của tiền đạo Huỳnh Như và có thể là vài gương mặt khác, biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Việc thất bại bởi một sai sót trọng tài khiến cảm xúc của người hâm mộ và chính các cầu thủ càng khó chấp nhận hơn.
Sai lầm trọng tài không chỉ lấy đi một bàn thắng, mà lấy đi một cơ hội lịch sử, một lời chia tay đẹp, và để lại nhiều tổn thương cho bóng đá nữ Việt Nam. Những giọt nước mắt tại Chonburi không đơn thuần vì thua trận, mà vì cảm giác mất mát từ điều đáng ra phải thuộc về Việt Nam.