Tiền đạo từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam gần như không để lại dấu ấn đáng kể trước khi rời sân giữa hiệp hai.
Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của Đồng Nai kể từ khi trở lại sân chơi V.League. Kết quả này phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, nơi có khoảng cách rất lớn so với môi trường thi đấu ở giải hạng Nhất.
Đối với riêng Công Phượng, nỗi buồn càng lớn hơn. Sau nhiều năm thi đấu không thường xuyên tại V.League vì xuất ngoại sang Nhật Bản rồi chơi ở giải hạng Nhất, tiền đạo xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt khi trở lại sân chơi quen thuộc. Nhưng sau hai vòng đấu đầu tiên, dấu ấn của anh vẫn khá mờ nhạt.
Trên sân Hà Tĩnh, ngay phút thứ 8, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Nguyễn Văn Đức để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Charles Atshimene lại thực hiện không thành công khi sút bóng ra ngoài.
Thoát thua trong tình huống đó, Đồng Nai vẫn không thể tận dụng cơ hội để tạo thế trận tích cực hơn. Công Phượng thường xuyên bị các hậu vệ Hà Tĩnh theo sát và không có nhiều khoảng trống để phát huy khả năng xử lý kỹ thuật.
Bước ngoặt trận đấu đến ở đầu hiệp hai. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, trung vệ Hữu Tuấn mắc sai lầm tạo điều kiện cho Luis Antonio thoát xuống dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trong phần còn lại, Đồng Nai nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Công Phượng cũng được rút ra nghỉ giữa hiệp hai sau màn trình diễn không như kỳ vọng.
Hai trận, hai thất bại và chưa ghi được bàn thắng nào, Đồng Nai đang cảm nhận rõ sức ép của cuộc đua trụ hạng. Với Công Phượng, hành trình tìm lại hình ảnh của một ngôi sao V.League cũng đang gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán. Sự khác biệt giữa hạng Nhất và V.League đã được thể hiện rất rõ, và tiền đạo sinh năm 1995 chắc chắn cần thêm thời gian để chứng minh giá trị của mình.