Hình ảnh Madam Pang trao tấm HCB cho các cầu thủ Thái Lan đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất sau trận đấu.
Khi bắt đầu buổi lễ trao giải, dù nỗi buồn thất bại sau cú lội ngược dòng của đối thủ vẫn còn hiện rõ, Madam Pang vẫn cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp. Ảnh: FATBà nở nụ cười nhẹ, chắp tay chào theo nghi thức truyền thống của người Thái để khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ. Ánh mắt bà lúc đó như muốn nhắn nhủ rằng: thất bại này là một bài học đắt giá, nhưng sự nỗ lực của họ trong suốt hành trình vừa qua vẫn xứng đáng được ghi nhận. Ảnh: FATHình ảnh bà ân cần bắt tay, vỗ vai từng cầu thủ cho thấy sự thấu cảm sâu sắc đối với áp lực to lớn mà các cầu thủ trẻ vừa trải qua. Ảnh: FATTấm HCB đối với người Thái có thể là một thất bại, nhưng đối với Madam Pang, đó là hình ảnh của một "Voi chiến" đang trong quá trình chuyển giao. Sự điềm tĩnh của bà lúc trao giải như một lời khẳng định: bóng đá Thái Lan sẽ đứng dậy từ chính nơi họ vấp ngã. Ảnh: FATNgay sau thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam, Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã đăng lời chúc mừng ngắn gọn: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam”, thể hiện tinh thần fair-play dù nỗi buồn thua trận ngay trên sân nhà là rất lớn. Ảnh: FATTối ngày 18/12, U22 Việt Nam đã có màn trình diễn đầy cảm xúc khi lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 , giành chức vô địch SEA Games 33 sau một trận đấu kịch tính và đầy tính chiến thuật. Ảnh: FATChiến thắng này không chỉ mang về HCV quý giá mà còn khẳng định tinh thần thi đấu bản lĩnh của thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ U22 đã thể hiện sự quyết tâm cao, phối hợp ăn ý và giữ vững tâm lý trước sức ép từ đội bóng chủ nhà, mang đến một trận đấu đáng nhớ cho người hâm mộ.