Từ những kỳ vọng lớn lao về việc đưa bóng đá Thái Lan vươn tầm châu Á sau 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp, Madam Pang đang phải đối mặt với hàng loạt kết quả khiến người hâm mộ thất vọng.
Chưa bao giờ trong nhiều năm qua, bóng đá Thái Lan lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Đội tuyển U22 Thái Lan từng thất bại trước Indonesia ở chung kết SEA Games 2023. Ở sân nhà, Thái Lan tiếp tục thua Việt Nam 2-3 tại chung kết SEA Games năm 2025. Bóng đá Thái Lan cũng lần đầu không có nổi HCV ở SEA Games.
Hơn hết, tuyển Thái Lan liên tiếp gục ngã trước tuyển Việt Nam trong những trận đấu quan trọng. Tại AFF Cup 2024, Thái Lan thua tuyển Việt Nam trong cả hai trận chung kết. Đến AFF Cup 2026, kịch bản đáng buồn lại đang tái diễn. Đội tuyển Thái Lan vừa nhận thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, qua đó đối diện nguy cơ mất chức vô địch thêm một lần nữa.
Điều khiến người hâm mộ Thái Lan lo lắng hơn cả là lịch sử đang chống lại họ. Trong lịch sử các kỳ AFF Cup, chưa từng có đội bóng nào thua cách biệt hai bàn ở chung kết lượt đi rồi có thể lật ngược tình thế để đăng quang. Thái Lan giờ không chỉ bị dẫn trước hai bàn, mà còn phải hành quân tới sân Mỹ Đình ở trận lượt về.
Sau thất bại 0-2, mạng xã hội Thái Lan xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích. Ngay dưới bài đăng của Madam Pang về trận đấu có hơn 26.000 khán giả đến sân Rajamangala, nhiều cổ động viên bày tỏ sự thất vọng. Một số người cho rằng bóng đá Thái Lan đang đi xuống, trong khi không ít ý kiến nhắc đến việc đội tuyển liên tục thất bại trước Việt Nam trong những năm gần đây.
Thực tế, Madam Pang đã nỗ lực rất nhiều kể từ khi lên nắm quyền. Bà đầu tư mạnh cho các đội tuyển quốc gia, tìm kiếm nhà tài trợ và cố gắng khôi phục hình ảnh bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, thành công trên sân cỏ vẫn chưa đến như kỳ vọng.
Tuy nhiên, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thực sự phát triển mạnh mẽ. Sau chức vô địch AFF Cup 2024, vé dự Asian Cup 2027, tấm HCV SEA Games 2025 và hạng ba U23 châu Á 2026, tuyển Việt Nam giờ đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục giành AFF Cup 2026.
Nếu không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng tại Mỹ Đình vào ngày 26/8, đây sẽ là thêm một đòn giáng mạnh vào tham vọng đưa bóng đá Thái Lan trở lại đỉnh cao của Madam Pang. Và khi đó, nhiệm kỳ từng được kỳ vọng rất nhiều của nữ chủ tịch quyền lực này có lẽ sẽ bị phủ bóng bởi những thất bại đau đớn nhất trước tuyển Việt Nam.