Ông chủ HAGL ngồi rất lâu bên sân cỏ, chăm chú theo dõi từng pha bóng của các cầu thủ trẻ. Hình ảnh ấy mang đến nhiều cảm xúc cho những người có mặt tại Hàm Rồng vào sáng 11/5.
Bầu Đức đến trung tâm Hàm Rồng từ sáng sớm. Ông đi quanh sân, trò chuyện với một vài người quen rồi ngồi xem các trận đấu với vẻ thích thú rất thật. Khi được hỏi cảm nhận về giải đấu, bầu Đức nói: “Các cháu đá tốt đấy. Tôi xem rất thích”. Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ cho thấy tình yêu bóng đá trẻ chưa bao giờ nguội trong con người bầu Đức.
Ở Hàm Rồng, người ta đã quá quen với hình ảnh ông chủ HAGL âm thầm xuất hiện để xem các đội trẻ tập luyện hay thi đấu. Với bầu Đức, bóng đá trẻ dường như luôn mang lại cảm xúc đặc biệt hơn đội một. Ông từng tâm sự rằng mình thích xem cầu thủ trẻ chơi bóng vì ở đó có sự hồn nhiên, khát vọng và niềm vui nguyên bản nhất của bóng đá.
Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của bầu Đức tại Festival U14 Quốc tế năm nay khiến bầu không khí trở nên rất khác. Nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ khi thấy ông ngồi giữa trời nắng để cổ vũ cho các cầu thủ nhỏ tuổi.
Một phụ huynh đến từ Quảng Ngãi, có con trai thi đấu cho U14 Đồng Nai, chia sẻ với sự xúc động: “Tôi thật sự không nghĩ bầu Đức lại dành nhiều tâm huyết cho bóng đá trẻ như vậy. Nhìn trung tâm Hàm Rồng mới thấy ông ấy yêu bóng đá đến mức nào”.
Thực tế, nếu chỉ cần bóng đá để quảng bá hình ảnh hay phục vụ hoạt động kinh doanh, bầu Đức hoàn toàn có thể chọn cách dễ dàng hơn nếu đưa về những ngôi sao nổi tiếng của bóng đá khu vực. Nhưng bầu Đức chọn một con đường xây học viện, đào tạo trẻ và kiên nhẫn chờ những đứa trẻ lớn lên. Đó là tâm huyết của ông với tương lai bóng đá Việt Nam.
Con đường ấy không phải lúc nào cũng mang lại thành tích ngay lập tức. CLB HAGL từng trải qua nhiều mùa giải khó khăn, thậm chí đối mặt với áp lực lớn từ kết quả chuyên môn. Nhưng đổi lại, bóng đá Việt Nam có được một thế hệ cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh hay Hồng Duy, sau này là Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh…
Điều quan trọng hơn cả là người hâm mộ đã được chứng kiến hành trình trưởng thành của những cậu bé ngày nào đứng nép bên cạnh bầu Đức ở Hàm Rồng. Đó là một hành trình thực sự để lại những suy ngẫm lớn về câu chuyện cống hiến cho bóng đá. Bởi bầu Đức chọn cách xây từ gốc rễ. Ông chấp nhận đi chậm để tạo ra nền móng cho bóng đá trẻ, và ông hiểu rằng thành tích không phải thứ duy nhất để đo giá trị của một nền bóng đá.
Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là giải đấu dành cho trẻ em. Đó còn là nơi người ta nhìn thấy một phần giấc mơ mà bầu Đức vẫn đang kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Giữa cái nắng Pleiku, ông chủ HAGL vẫn ngồi đó, dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ nhí. Một hình ảnh giản dị, nhưng đủ để “thắp lửa” cho những giấc mơ bóng đá ở Hàm Rồng.
Kết quả lượt 1 bảng B và bảng C Giải bóng đá Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 ngày 11/5/2026:
Sông Lam Nghệ An 3-3 Malaysia
Gangwon State All Stars 0-2 Khamsay Academy
Shenzhen 2-2 PVF
Chonburi 1-2 Hà Nội FC