Trong một quyết định khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bầu Đức đã đồng ý để Nay Di Đan - tài năng trẻ được ví như “tiểu Văn Toàn” rời HAGL để đầu quân cho Ninh Bình FC.
Thông tin này được chính HLV Vũ Tiến Thành xác nhận với Saostar. Theo đó, ba tài năng trẻ của HAGL sẽ cập bến Ninh Bình gồm: thủ môn Nguyễn Vũ Khang, trung vệ Dụng Quang Vinh và tiền đạo Nay Di Đan - cầu thủ sinh năm 2007 từng được kỳ vọng là tương lai hàng công phố Núi.
Ở tuổi 17, Di Đan đã có bước khởi đầu khá tốt. Không phải là sự thăng tiến thẳng lên đội một, mà là hành trình âm thầm tích lũy kinh nghiệm ở Kon Tum - một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì. Chính nơi ấy đã trở thành “lò lửa” đầu tiên rèn giũa tài năng của cậu, nơi Di Đan đối diện với những va đập thực tế của sân cỏ khắc nghiệt, khác xa những trận cầu trẻ nặng về kỹ thuật nhưng thiếu sức nặng về tâm lý.
Chính sự trưởng thành ấy đã lọt vào tầm quan sát của HLV Vũ Tiến Thành - người đang tạo ra một cuộc cách mạng trẻ hóa mạnh mẽ ở HAGL. Từ Đinh Quang Kiệt, Gia Bảo đến Nay Di Đan, tất cả đều là biểu tượng cho “cú đánh liều” của HLV họ Vũ Tiến Thành, khi tin vào những cầu thủ 17-18 tuổi để làm lại một HAGL hậu thời Công Phượng, Xuân Trường.
Nay Di Đan không chỉ gây ấn tượng bằng tốc độ, sự quyết đoán và kỹ năng di chuyển thông minh, những phẩm chất từng làm nên thương hiệu của Văn Toàn. Cậu còn đặc biệt ở chính cái tên mình mang: “Di Đan”, cách phát âm Việt hóa từ Zidane, đặt bởi cha mẹ như một sự gửi gắm ước mơ bóng đá từ ngày chào đời. Trong thế giới bóng đá, cái tên nhiều khi là lời tiên tri. Và Di Đan đang bắt đầu viết tiếp định mệnh ấy bằng những bước chân kiên cường, lặng lẽ.
Việc HAGL đồng ý để Nay Di Đan sang Ninh Bình FC, thực ra không phải là bước lùi. Đó là một bước tiến chiến lược, các tài năng trẻ ra đi để lớn hơn, để sẵn sàng trở lại.