Thay vì tập trung vào tình huống gây tranh cãi khi bàn thắng hợp lệ của Việt Nam bị từ chối, báo chí Thái Lan lại dành nhiều lời khen cho bản lĩnh và sự lạnh lùng của Philippines.
Cụ thể, Siam Sport - tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan mô tả chiến thắng của Philippines là “một cột mốc lịch sử mới của bóng đá nữ Đông Nam Á”. Theo Siam Sport, tuyển nữ Philippines đã lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games sau khi “gây bất ngờ lớn khi đánh bại nhà đương kim vô địch 8 lần là tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết đầy kịch tính”.
Tờ báo này nhấn mạnh rằng trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, hai đội chơi giằng co, ngang tài ngang sức nhưng không thể ghi bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, trước khi phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng bại.
Điều đáng chú ý là Siam Sport hoàn toàn không đề cập đến tình huống ở phút 29, khi tuyển nữ Việt Nam đưa bóng vào lưới Philippines nhưng bàn thắng của Bích Thùy bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị trong sự phản đối dữ dội của các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Các góc quay chậm sau đó cho thấy Bích Thùy đứng trên hàng phòng ngự đối phương, nhưng chi tiết này đã bị truyền thông Thái Lan bỏ qua.
Thay vào đó, Siam Sport tập trung ca ngợi Philippines: “Trên chấm luân lưu, các cầu thủ Philippines thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh tốt hơn, giành chiến thắng 6-5 để chính thức đăng quang ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử”. Theo tờ báo này, chính tâm lý vững vàng trong khoảnh khắc quyết định đã giúp Philippines vượt qua Việt Nam.
Trong khi đó, với người hâm mộ Việt Nam, trận chung kết SEA Games 33 vẫn để lại nhiều nuối tiếc, không chỉ vì thất bại trên chấm luân lưu mà còn bởi một bàn thắng hợp lệ đã không được công nhận.
Phút 29, khoảnh khắc tưởng như lịch sử đã mở ra. Vạn Sự ngoặt bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi treo bóng chuẩn xác để Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới Philippines. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, trọng tài chính lập tức thổi còi không công nhận bàn thắng. Những góc quay chậm cho thấy cả Vạn Sự lẫn Bích Thùy đều đứng trên hàng phòng ngự Philippines, một bàn thắng hợp lệ bị từ chối một cách khó tin. Một khoảnh khắc có thể định đoạt cả trận chung kết đã bị tước đi.
Không có gì quá lời khi nói tuyển nữ Việt Nam đã bị đánh cắp HCV trước Philippines!