Sao Sport

AFC phản ứng khó tin khi U23 Việt Nam thắng đậm Jordan

Bá Hổ

Trang chủ AFC đã hết lời ngợi khen khi U23 Việt Nam thắng Jordan 2-0.

“U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào thứ Ba, với cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp một.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã tận dụng các tình huống cố định một cách hiệu quả, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết tại bảng A. Ở lượt trận tiếp theo vào thứ Sáu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan - đội lần đầu tham dự giải, trong khi Jordan chạm trán chủ nhà Saudi Arabia”, AFC ngợi khen U23 Việt Nam và nhận xét điều quan trọng là cơ hội đi tiếp đã rộng mở.

Trang chủ AFC đã hết lời ngợi khen khi U23 Việt Nam thắng Jordan 2-0. Ảnh: AFC
Trang chủ AFC đã hết lời ngợi khen khi U23 Việt Nam thắng Jordan 2-0. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn khi sớm tạo ra sức ép với hai cú sút xa của Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc, buộc thủ môn Abdelrahman Suleiman của Jordan phải trổ tài cản phá.

Sự chủ động của đại diện Đông Nam Á được cụ thể hóa ở phút 15. Sau khi VAR xác định Mohammad Taha dùng tay cản bóng từ một quả phạt góc, trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng từ cự ly 12 yard, mở tỷ số trận đấu.

Jordan cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng bộ ba tấn công gồm Odeh Fakhoury, Khaldoon Sabra và Mahmoud Theeb gần như bị “bắt chết” trước hàng phòng ngự kỷ luật của U23 Việt Nam.

Phút 29, U23 Việt Nam suýt nâng tỷ số từ một tình huống cố định khác, nhưng cú đánh đầu của Phạm Lý Đức đã bị thủ môn Suleiman xuất sắc đẩy bóng qua xà.

Dù vậy, đến phút 42, thủ môn Jordan hoàn toàn bất lực khi Nguyễn Hiểu Minh thoát xuống ở cột xa, dễ dàng đệm bóng vào lưới từ quả phạt góc có quỹ đạo xoáy vào của Văn Khang.

Jordan suýt có bàn rút ngắn cách biệt trong thời gian bù giờ hiệp một, nhưng cú sút phạt kỹ thuật của Yousef Qashi lại đưa bóng dội xà ngang, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế rõ ràng thuộc về U23 Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, U23 Jordan gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha dứt điểm thiếu chính xác của Mahmoud Theeb và Seif Suleiman khiến thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam vẫn chưa phải làm việc quá nhiều.

Phải đến 11 phút cuối trận, đại diện Tây Á mới tạo ra cơ hội thực sự đầu tiên. Từ một quả phạt góc, Ali Hajabi đánh đầu nối cho Hashem Almbaidin, nhưng tiền vệ này lại lắc đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở những phút bù giờ, Odeh Fakhoury tung cú dứt điểm cuối cùng của Jordan nhưng đã bị thủ môn Trần Trung Kiên cản phá gọn gàng.

Chung cuộc, U23 Việt Nam chơi chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0 một cách thuyết phục trước U23 Jordan.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI