'Iraq tiếp tục hành trình hướng tới danh hiệu đầu tiên khi xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2, qua đó giành quyền vào bán kết AFC Futsal Asian Cup Indonesia 2026. Trở lại vòng bốn đội mạnh nhất lần đầu tiên kể từ năm 2018, phần thưởng dành cho Iraq là cuộc chạm trán đầy hấp dẫn với đương kim vô địch Iran, đội đã vượt qua Uzbekistan 7-4 ở tứ kết", AFC bình luận.
Không phải AFC mà tất cả đều phải kinh ngạc. Thái Lan hơn Iraq 26 bậc, là "ông kẹ" ở sân chơi châu Á. Nhưng Thái Lan đã thua toàn diện trước Iraq.
Cơ hội đầu tiên thuộc về Iraq sau pha kéo bóng kỹ thuật của Tareq Zeyad mở ra khoảng trống để Haedr Majed dứt điểm, nhưng cú sút đi vọt xà ngang. Kiểm soát tốt Thái Lan, Iraq mở tỷ số ở phút thứ 7 nhờ pha solo đầy tốc độ của Salim Kadhim từ phần sân nhà, trước khi chuyền cho Mustafa Ihsan đệm bóng bằng mũi giày đánh bại thủ môn Nuttapong Yeemarep.
Bàn thua khiến Thái Lan bừng tỉnh và chỉ hai phút sau họ đã gỡ hòa. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Iraq, bóng đến chân Panut Kittipanuwong rồi được căng ngang để Muhammad Osamanmusa dễ dàng đệm bóng vào lưới.
Đội bóng Đông Nam Á sau đó có cơ hội vượt lên, nhưng Ibrahim Ahmed cản phá cú dứt điểm cận thành của Osamanmusa, trước khi Panut sút cong đưa bóng dội xà ngang. Hiệp một khép lại với thế trận cân bằng.
Hai phút sau giờ nghỉ, Iraq tái lập thế dẫn bàn khi tốc độ của Kadhim tiếp tục gây rắc rối. Anh bứt phá bên cánh phải rồi chuyền cho Ihsan, người dứt điểm sệt vào góc thấp khung thành nâng tỷ số lên 2-1.
Panut là niềm hy vọng lớn nhất của Thái Lan trong việc tìm bàn gỡ, nhưng hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ 26 tuổi đều không thành công, một lần đi chệch cột dọc và một lần bị Ahmed cản phá.
Ngay cả khi Ahmed bị đánh bại ở phút 33, cột dọc vẫn cứu thua cho Iraq sau cú sút góc hẹp của Krit Aransanyalak. Hy vọng lội ngược dòng của Thái Lan nhanh chóng tan biến khi Kadhim phối hợp với Ihsan trước khi sút tung lưới, ghi bàn thắng thứ ba cho Iraq.
Iraq ấn định chiến thắng ở phút 37 khi Ahmed cản phá cú sút của Osamanmusa rồi phát bóng thẳng vào khung thành bỏ trống của Thái Lan. Chaowala Sriarwut ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 40, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự khi đại diện Tây Á chính thức trở lại bán kết sau nhiều năm chờ đợi.