Thể thao

120 phút cắn răng đá, đứng không nổi của 'chiến binh' Huỳnh Tiến Đạt

Văn Nhân
Chia sẻ

Tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt xứng đáng là vẻ đẹp trong bộ phim “13 chiến binh quả cảm” của U23 Việt Nam trước Timor Leste.

Nói ví von màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Timor Leste là bộ phim về “13 chiến binh quả cảm”. Huỳnh Tiến Đạt là nhân vật chính, là bức tranh thu nhỏ với rất nhiều lần máy quay truyền hình hướng về số 18 trong bối cảnh cắn răng đá.

Ở giữa hiệp 2, Huỳnh Tiến Đạt có lần đầu tiên phải nằm sân vì đau. Tất cả nín thở lo lắng cho U23 Việt Nam, bởi HLV Đinh Thế Nam chỉ còn đúng thủ môn Liêm Điều trên băng ghế dự bị.

120 phút cắn răng đá, đứng không nổi của 'chiến binh' Huỳnh Tiến Đạt Ảnh 1
Tiến Đạt (số 18) đã cắn răng thi đấu trước Timor Leste. Ảnh: VFF

Chàng trai trẻ của HAGL không bỏ cuộc và đứng dậy tiếp tục thi đấu. Một lần bị đau, hai lần, ba lần… nhưng Tiến Đạt vẫn không rời sân. Nhiều khán giả xem trận bán kết của U23 Việt Nam chắc chắn thấy được Tiến Đạt đổ nước lên hai bắp đùi, hay tranh thủ ngồi xuống để giãn cơ. Đó là tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của Tiến Đạt.

Càng nể phục khi Tiến Đạt đứng không nổi nhưng bóng đến chân thì cố gắng xử lý và chuyền cho đồng đội. Số 18 thi đấu rất ấn tượng, có nhiều pha đưa bóng vào vòng cấm của Timor Leste. Chỉ tiếc là các đồng đội không thể ghi bàn.

Theo tìm hiểu của Saostar, Tiến Đạt đã bị cứng cơ đùi trong hiệp 2. Mỗi lần tiền vệ mang áo số 18 đứng lại là cơ đùi bị cứng. Tiến Đạt phải đá trong cảnh chạy không nổi, còn đứng thì cứng cơ đùi, do đó có nhiều thời điểm phải ngồi xuống và đứng dậy để tránh chấn thương. Tiến Đạt phải xịt thuốc giảm đau trong quãng nghỉ sau hiệp 2 để tiếp tục chiến đấu.

120 phút cắn răng đá, đứng không nổi của 'chiến binh' Huỳnh Tiến Đạt Ảnh 2
Tiến Đạt bị cứng cơ đùi nhưng không rời sân và nhịn đau đá hết 120 phút.

Sau trận đấu với Timor Leste, Tiến Đạt không còn cảm nhận được gì. Vì hai chân của Tiến Đạt đã tê cứng khi cố gắng đá trọn vẹn 120 phút của trận bán kết.

Một điều ít ai biết là Tiến Đạt đã phải chườm đá sau buổi tập của U23 Việt Nam vào ngày 23/2. Trước đó, Tiến Đạt cùng 3 đồng đội đi từ TPHCM sang Campuchia vào rạng sáng ngày 22/2. Sau đó, Tiến Đạt xỏ giày ra sân thi đấu với Thái Lan vào buổi tối cùng ngày. Một hành trình xứng đáng để ngợi khen.

Sáng nay (25/2), Tiến Đạt và các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục test Covid-19. Sau đó, Tiến Đạt sẽ đi massage cơ đùi để hồi phục thể lực, nhằm chuẩn bị cho trận chung kết gặp U23 Thái Lan vào ngày mai.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất