Học đường

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh mẩu chuyện 'Nụ hôn của mẹ' trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Tống Hoa - CTV
Chia sẻ

Sau nhiều ồn ào liên quan đến sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 thì mới đây, thêm một mẩu chuyện khác trong quyển sách này lại tiếp tục trở thành đề tài tranh luận từ phía dân mạng.

Cấp Tiểu học được đánh giá là cấp học quan trọng nhất đối với con trẻ bởi việc học, việc tiếp thu kiến thức trong quãng thời gian này sẽ là tiền đề cơ bản cho những cấp học tiếp theo. Chính vì thế nên từ lâu, những kiến thức cơ bản trong các quyển sách giáo khoa ở cấp học này luôn được chú trọng và xem xét kỹ lưỡng. 

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Thay vì chỉ có một bộ sách như trước, chương trình mới cho phép các trường chọn lựa các bộ sách gồm: Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Kết nối tri thức với cuộc sống. Và mặc dù mới ra mắt, thế nhưng những “hạt sạn” trong các quyển sách giáo khoa này đã khiến nhiều phụ huynh cũng như những nhà làm giáo dục không khỏi hoang mang.

Mới đây, một mẩu chuyện trong quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 đã thêm một lần nữa khiến cư dân mạng chú ý bởi những điều vô lý được miêu tả trong bài học này. 

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh mẩu chuyện 'Nụ hôn của mẹ' trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Ảnh 1
Mẩu chuyện trong quyển sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 đang khiến dân tình xôn xao

Cụ thể, câu chuyện này có tên là “Nụ hôn của mẹ” với nội dung như sau:

“Nụ hôn của mẹ

Chi bị sốt. Mẹ đưa bé lên trạm y tế. Cô y tá tiêm cho Chi. Chi vẫn nằm thiêm thiếp. Mẹ hôn lên trán Chi. Nụ hôn của mẹ thật ấm áp. Chi từ từ mở mắt, thì thầm:

- Mẹ à, con chả ốm nữa.

Mẹ sờ trán Chi. Bé đã hạ sốt”.

Sau khi xem qua mẩu chuyện này, nhiều phụ huynh đã thực sự “sốc” bởi những điều vô lý trong câu chuyện chưa đến 100 từ này. Trong khi cô ý tá tiêm thuốc cho cô bé thì lại không khỏi bệnh, vẫn mệt và “nằm thiêm thiếp”. Thế nhưng ngay sau khi mẹ hôn lên trán Chi thì ngay lập tức Chi mở mắt và thốt lên được rằng “con chả ốm nữa”. Liệu có hay không việc một “nụ hôn của mẹ” lại có thể chữa bệnh nhanh đến như thế?

Một số phụ huynh cũng tỏ ra bâng khuâng khi cô bé dùng từ “chả” để nói chuyện với mẹ của mình. Đây được xem như là cách giao tiếp không phù hợp, chỉ dùng cho những cuộc hội thoại giữa bạn bè với nhau, nếu nói chuyện với mẹ như thế thì chẳng khác nào bất lịch sự. 

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích thì một số người dùng cũng bày tỏ sự cảm thông với tác giả của quyển sách giáo khoa này. Số người dùng này cho rằng, mọi người nên tập trung vào ý nghĩa nhân văn của câu chuyện thay vì soi xét những lỗi, “hạt sạn” trong quyển sách. Thay vì dành thời gian để bắt lỗi thì các bậc phụ huynh để giải thích cho con trẻ hiểu hơn về mẩu chuyện cũng như là phân tích đúng, sai để tránh để các bé đi lệch hướng.

Hiện mẩu chuyện này vẫn đang nhận về vô số ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh học sinh cũng như các chuyên gia. Về mẩu chuyện này cùng nhiều “hạt sạn” khác trong bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 - Bộ Cánh Diều hiện đã được Bộ GD-ĐT yêu cầu chỉnh sửa. Dự kiến nội dung chỉnh sửa sẽ được công bố trước ngày 15/11/2020.

Chia sẻ

Bài viết

Tống Hoa - CTV

Tin mới nhất