Học đường

Xuýt xoa trước buổi chào cờ của 'ngôi trường trên mây' từng gây sốt CĐM khi sở hữu view độc nhất vô nhị

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Được xây dựng trên một vị trí độc đáo, chính vì thế nên dù cho là diễn ra bất kỳ hoạt động nào đi chăng nữa thì ngôi trường này luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.

Cuối năm 2019, trường THCS - THPT Xín Mần (thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ bởi khung cảnh có 1-0-2 không thể chê vào đâu được. 

Theo đó, hình ảnh được chia sẻ là quang cảnh một buổi tập thể dục của học sinh, xung quanh là mây trắng xóa bao phủ cùng nắng vàng, bầu trời trong xanh đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng, đây là một bức ảnh đã qua chỉnh sửa photoshop.

Xuýt xoa trước buổi chào cờ của 'ngôi trường trên mây' từng gây sốt CĐM khi sở hữu view độc nhất vô nhị Ảnh 1
Quang cảnh một buổi tập thể dục của học sinh trường THCS - THPT Xín Mần được cư dân mạng bất ngờ chú ý đến vào cuối năm 2019. Ảnh: Triệu Tư

Không lâu sau khi đăng tải, hình ảnh về ngôi trường đặc biệt này đã nhanh chóng nhận được vô số lời khen. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ sự ganh tị của mình khi cho rằng, các cô cậu học sinh nơi đây có thể vừa học, vừa "săn mây" bởi view cực kỳ xịn xò này. Và mới đây, thêm một lần nữa ngôi trường này đã khiến nhiều cư dân mạng dậy sóng bởi hình ảnh ghi lại quang cảnh của một buổi chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần.

Cụ thể bên dưới ánh nắng nhè nhẹ, thời tiết se se lạnh của buổi sáng vùng núi cao, hàng trăm học sinh cũng như giáo viên của trường THCS - THPT Xín Mần đã tập trung đông đủ bên ngoài sân trường để thực hiện nghi thức chào cờ như bao ngôi trường khác ở vùng đồng bằng. Và cũng chính việc sân trường ngang với tầng mây đã tạo nên quang cảnh có thể nói là độc nhất vô nhị...

Xuýt xoa trước buổi chào cờ của 'ngôi trường trên mây' từng gây sốt CĐM khi sở hữu view độc nhất vô nhị Ảnh 2
Xuýt xoa trước buổi chào cờ của 'ngôi trường trên mây' từng gây sốt CĐM khi sở hữu view độc nhất vô nhị Ảnh 3
Buổi lễ chào cờ của thầy và trò trường THCS - THPT Xín Mần. Ảnh: Khôi Lêduy

Bên cạnh việc sở hữu view “siêu đỉnh” này thì học sinh, giáo viên nơi đây cũng còn gặp khá nhiều khó khăn trong đời sống cũng như việc học tập hằng ngày, một trong số đó chính là thời tiết lạnh giá do ảnh hưởng từ độ cao địa hình. Không những thế, việc di chuyển lên trường cũng vất vả không kém bởi phải đi qua nhiều quãng hiểm trở, đèo dốc cao và đường xá chưa được chỉn chu, hoàn thiện.

Trước đó, trường THCS - THPT Xín Mần thậm chí còn gặp vô vàn khó khăn hơn khi chưa có trường lớp để học, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, thậm chí trong những ngày đầu, học sinh nhà trường phải đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Xín Mần, trường Tiểu học Cốc Pài. 

Không chỉ riêng gì học sinh mà đến ngay cả đến giáo viên cũng phải chịu chung cảnh ngộ khi các thầy cô giáo của ngôi trường nơi vùng núi cao này phải đi ở trọ tại các nhà dân. Ngoài ra, phương tiện di chuyển của các thầy cô cũng còn gặp nhiều hạn chế khi hầu như đều cuốc bộ hàng cây số, leo núi mới đến được nơi dạy học.

Xuýt xoa trước buổi chào cờ của 'ngôi trường trên mây' từng gây sốt CĐM khi sở hữu view độc nhất vô nhị Ảnh 4
Mặc dù sở hữu view độc nhất vô nhị, thế nhưng thầy và trò nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày. Ảnh: Văn Vì

Bên dưới hình ảnh, ngoài những bình luận khen ngợi khung cảnh "xịn xò" của ngôi trường thì nhiều người dùng đã để lại những lời động viên, khích lệ thầy cô giáo cũng như học sinh của trường THCS - THPT Xín Mần, thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, cố gắng phấn đấu để có được tri thức, giúp ích cho tương lai sau này!

- “Khung cảnh thế này thì dù cho có ngồi học cả ngày cũng chẳng thấy mệt nữa. Nhìn thôi là đã muốn chuyển trường lên đây ngay rồi”.

- “Dù miền ngược hay miền xuôi, khó khăn thiếu thốn hay chăn ấm nệm êm. Nhưng khi nghe: 'Chào cờ. Chào!' thì chúng ta đều bình đẳng và hạnh phúc như nhau”.

- “Đánh đổi lại khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp là thời tiết và điều kiện địa hình vô cùng khắc nghiệt. Ai đã từng có thời gian công tác hoặc sinh sống trên vùng Tây Bắc mới cảm nhận được, nhưng cũng đổi lại đó là tình cảm con người vô cùng chân thật và ấm áp”.

- “Mình ở dưới xuôi thì thấy đẹp, nhưng các e ở trên thiếu thốn đủ thứ. Cái gì nhìn nhiều, tiếp xúc nhiều thì đều không còn đẹp nữa. Mong thầy cô và học sinh của trường sẽ vượt qua được khó khăn để tiếp tục chặng hành trình chinh phục tri thức của mình”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất