Học đường

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương

Phương Linh
Chia sẻ

Bận bịu việc với học tập cùng với khoảng cách địa lý xa xôi, các sinh viên tại Việt Nam đang học tập tại Singapore đành chọn ở lại nước bạn đón Tết cổ truyền. Những ngày này, các bạn trẻ Việt cũng không khỏi nôn nao, lòng dâng trào nhiều cảm xúc.

Tết là dịp đoàn viên, gia đình nào cũng mong đầy đủ con cháu để dịp đặc biệt này càng thêm ý nghĩa. Thế nhưng, con cái lớn lên, phần vì bận học hành, phần vì công việc nơi xa xôi khiến những đứa trẻ ấy buộc ở lại nơi xứ người đón năm mới xa nhà. 

Tất nhiên, với việc không thể về Việt Nam sum vầy cùng ông bà, bố mẹ, những cô cậu du học sinh cũng không khỏi chạnh lòng, nhớ nhung hương vị Tết quê nhà.

Nhớ lắm hương vị Tết quê nhà

Năm nay là năm đầu tiên Đỗ Xuân Bảo Khánh - sinh viên đang theo học khoá Diploma in Management Studies tại trường Singapore Institute of Management (SIM) đón Tết xa quê hương. Bảo Khánh vừa có chút mới mẻ, vừa có chút bỡ ngỡ và không thể tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ Tết quê hương. 

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 1
Nữ du học sinh Đỗ Xuân Bảo Khánh - sinh viên trường Singapore Institute of Management (SIM)

Bảo Khánh chia sẻ, cô bạn vốn sinh ra và lớn lên tại thôn Hoàng Trung, Thanh Oai, Hà Nội - nơi nổi tiếng với nghề làm giò chả, nên mỗi dịp Tết đến Xuân về, không chỉ có bánh chưng mà còn có những khuôn giò ngon, thấm đẫm vị Xuân, để những ngày Tết thêm trọn vẹn và ấm no.

"Hương vị Tết cổ truyền Việt Nam luôn khiến những người con khi xa quê như mình nhớ về. Mọi năm, khi đón Tết, quê mình thường quây quần gói bánh chưng, một bên là các ông gói vì bánh của các ông gói rất chặt và đẹp, bên còn lại dành cho các con cháu tập tành gói cũng như trò chuyện rôm rả với nhau. 

Những lần được gói bánh này khiến mình hay những thế hệ trẻ biết thêm được cách để làm ra một chiếc bánh chưng ngon, vuông vắn; không những vậy, ông bà còn bày cho chúng mình làm thế nào để ăn bánh chưng ngon nhất, đó chính là ăn cùng với dưa hành và giò chả", Bảo Khánh nói. 

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 2
Năm đầu tiên đón Tết xa quê hương, Bảo Khánh không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung hương vị quê nhà

Sở dĩ Bảo Khánh không thể về Việt Nam đón Tết cổ truyền bởi còn bận việc học tập tại Singapore. Dù vậy, nữ sinh đã nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi từ phía gia đình. 

"Bà nội rất nhớ mình nhưng bà luôn nhắc nhở rằng, không việc gì quan trọng hơn việc học, bên cạnh đó phải giữ gìn sức khỏe tốt. Tết có thể đến ở một nơi xa nhưng vẫn luôn có gia đình và bà ở bên để chia sẻ khó khăn mỗi lúc buồn và nhớ nhà", Bảo Khánh cho biết. 

Để chuẩn bị cho dịp Tết ở nơi xứ người, Bảo Khánh đã cùng một vài người bạn đi mua sắm đồ trang trí cũng như chụp một bộ ảnh Tết thêm rực rỡ. Ngoài ra không thể thiếu những cuộc gọi về cho gia đình để cùng đón tết từ xa và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 3
Tranh thủ dịp này, Bảo Khánh cùng các bạn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tận hưởng niềm vui đón Tết nơi xứ người

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng đã lên kế hoạch để đón Tết cùng các du học sinh khác tại Singapore. Hơn nữa, Bảo Khánh cũng là thành viên của Hội sinh viên VN tại SIM nên cũng phần nào được an ủi khi đón Tết xa nhà. 

"Trong VNC SIM (Hội sinh viên Việt Nam tại SIM) cũng tổ chức hoạt động vui chơi “Tết đong đầy” để các bạn du học sinh Việt Nam trong trường có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết và hòa mình vào các trò chơi dân gian. Tại đây, các bạn du học sinh còn được trải nghiệm gói bánh chưng, quây quần bên nhau để chơi trò chơi, ca hát cũng như may mắn nhận được những món quà Tết vô cùng giá trị. 

Không chỉ thế, mình còn có cơ hội gặp những người bạn mới, trải nghiệm những hoạt động vui vẻ và bổ ích để thêm yêu hơn hương vị Tết cổ truyền. Mình tin rằng, tuy Tết xa quê nhưng thật may mắn vì ngay tại một đất nước xa xôi này cũng có những người bạn, có những hương vị Tết thật “xuân”, thật trọn vẹn", Bảo Khánh chia sẻ. 

Trong năm mới này, Bảo Khánh hy vọng bản thân có những ngày tháng học tập và trải nghiệm thật thú vị và đáng nhớ tại Singapore để mỗi ngày trưởng thành và phát triển hơn. 

Được ba mẹ gửi hương vị Tết cổ truyền sang Singapore

Tương tự Bảo Khánh, nữ du học sinh Nguyễn Phúc Tiên, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing và Quản lý chuỗi cung ứng tại trường đại học Curtin Singapore cũng có lần đầu tiên đón Tết tại Singapore.

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 4
Nữ sinh Nguyễn Phúc Tiên, hiện đang là sinh viên năm cuối trường đại học Curtin Singapore 

Năm nay, do đang tập trung hoàn thành nốt việc học nên Phúc Tiên không thể về Việt Nam trong dịp này. Dù có chút nhớ nhà, nhớ quê hương, thế nhưng, Phúc Tiên đã tự động viên bản thân thật nhiều. Bên cạnh đó, suốt thời gian Phúc Tiên đi du học, ba mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô bạn.

"Mình vẫn giữ thói quen gọi về cho ba mẹ mỗi ngày, xem tình hình chuẩn bị Tết và đón Tết của mọi người trong nhà như thế nào, biết đâu mình cũng được “ké” một tí. Bên cạnh đó, ba mẹ cũng có gửi sang cho mình một số món ăn đặc trưng ngày tết như bánh chưng, giò chả để mình vẫn có thể thưởng thức những hương vị quen thuộc ngày tết. 

Tết từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong mỗi người Việt, nó vừa là kí ức của tuổi thơ và cũng là một nếp văn hoá đặc trưng nữa. Vì là năm đầu tiên phải đón tết xa nhà, mình cũng có chút buồn và chạnh lòng. Mâm cơm truyền thống ngày tết, không khí sửa soạn tết cùng gia đình và người thân là những thứ khiến mình nhớ nhất", Phúc Tiên chia sẻ.

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 5
Nguyên cùng các sinh viên tại Singapore tổ chức các hoạt động mang đậm không khí Tết quê hương

Cũng trong dịp này, ngoài việc học tập, Phúc Tiên cũng đã có những dự định riêng để vừa có thể khám phá nước bạn, vừa tranh thủ đón Tết cổ truyền nơi xa xôi. 

"Vì mình đang sống tại khu vực Chinatown - khu phố người Hoa tại Singapore nên ở đây cũng có rất nhiều không khí tết âm lịch. Đường phố trang hoàng rất lộng lẫy và các quầy hàng bán đồ trang trí tết cũng như các thức ăn đặc trưng ngày tết âm lịch của người Singapore cũng được bày bán rất nhiều. Mình dự định tết năm nay sẽ dành thời gian khám phá và chụp một bộ ảnh áo dài Việt tại con phố này để giữ lại dấu ấn của một cô sinh viên Việt Nam tại nước bạn, đồng thời sẽ có những bữa ăn với các bạn và anh chị người Việt khác đang sinh sống và học tập tại Singapore!

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 6
Do vướng bận việc học, Phúc Tiên không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình năm nay

Ngoài ra, mình và hội sinh viên Việt Nam tại Singapore cũng đã và đang chuẩn bị cho những hoạt động đón tết cùng nhau. Là đại diện cho thế hệ trẻ, chúng mình đã tham gia và có tạo ra một quầy gói bánh chưng tại sự kiện để các bạn, anh chị cô chú ghé thăm nữa. Được cùng nhau trang trí một quầy bánh tết, chuẩn bị nguyên vật liệu gói bánh chưng cùng các bạn sinh viên Việt Nam từ các trường khác nhau đã giúp mình cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, lạc quan và được kết nối rất nhiều", nữ du học sinh cho hay. 

Còn với Nguyễn Xuân Nguyên, sinh viên năm 2 ngành kinh doanh trường Đại Học Công Nghệ Nanyang (NTU), đây là năm thứ 2 cậu bạn không được đón Tết ở Việt Nam.

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 7
Nam sinh Nguyễn Xuân Nguyên - sinh viên năm 2 ngành kinh doanh trường Đại Học Công Nghệ Nanyang (NTU)

"Nếu mà nói thứ nhớ nhất chắc là không khí Tết ở Việt Nam. Ngày mồng 1, lúc nào nhà cũng có bánh chưng, bước ra đường là tiếng nhạc xuân và mọi thứ được trang hoàng rực rỡ. Dịp này, nhà mình sẽ đi thăm nội, ngoại rồi đến bạn bè, đi đến đâu cũng đầy ắp đồ ăn ngon ngày Tết. 

Còn ở Singapore, trừ khu vực Chinatown, mọi thứ cũng chỉ như 1 ngày nghỉ lễ bình thường. Chắc sẽ ít xe hơn vì mọi người thường dành ngày này để nghỉ ngơi chuẩn bị mồng 2 quay lại làm việc", Xuân Nguyên chia sẻ. 

Cũng theo Xuân Nguyên, dù không thể về đón Tết cùng gia đình, thế nhưng nam sinh vẫn luôn cảm thấy ấm áp bởi gia đình thường xuyên gọi điện thăm hỏi cậu bạn suốt dịp Tết. Bên cạnh đó, Xuân Nguyên cũng được ba mẹ sẽ gửi những món ăn mang đậm hương vị Tết qua Singapore.

Vui buồn du học sinh đón Tết nơi xứ người: Nhớ lắm hương vị quê hương Ảnh 8
Nguyên cùng các bạn thực hiện gói bánh chưng tái hiện không khí Tết quê nhà tại Singapore

Ngoài ra, tại đất nước Singapore xinh đẹp, Xuân Nguyên có rất nhiều người bạn Việt Nam, do đó, dịp này anh chàng cũng tranh thủ gặp gỡ, ăn uống cùng mọi người, ôn lại chuyện Tết quê nhà.

Trong năm mới này, Xuân Nguyên mong muốn có thể đạt thêm nhiều thành công hơn nữa trong học tập, công việc và các hoạt động tình nguyện để không chỉ có thể giúp bản thân mình phát triển tại Singapore mà còn nhiều các bạn trẻ tài năng khác ở đây.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất