Thông tin từ báo VnExpress, một ngày sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lê Quốc, học sinh trường THPT Hàn Thuyên, nói vẫn cảm thấy "hú vía" về buổi thi sáng 27/6.
Nam sinh cho biết nhà em ở huyện Bình Chánh, do bố bận công việc nên em phải tự chạy xe máy đến điểm thi. Khi đến đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình - cách Trường THPT Phú Nhuận chừng 8 km thì xe bất ngờ bị vỡ bánh. Lúc đó khoảng 6 giờ 45 sáng, em Quốc cố gắng tìm tiệm sửa xe nhưng quanh khu vực không có chỗ nào mở cửa.
Trong lúc phân vân, Quốc nhận được cuộc gọi của cô Huỳnh Thị Ngọc Lành, Hiệu phó trường THPT Hàn Thuyên, động viên chạy vào điểm thi gần nhất để xin thi nhờ. Nam sinh bèn gửi xe một nhà ven đường, rồi gọi xe ôm chở đến điểm thi trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, cách đó 5 km.
"Em khá bình tĩnh, vì biết quy chế cho phép đến trễ 15 phút và nhẩm tính mình vẫn kịp thời gian", nam sinh nói.
Cô Huỳnh Thị Ngọc Lành kể, hơn 7 giờ sáng hôm qua, cô nhận được thông tin em Lê Quốc vẫn chưa có mặt tại điểm thi THPT Phú Nhuận. Linh cảm học trò gặp sự cố, nhưng do quy định không được mang điện thoại vào khu vực thi, cô không thể liên hệ được với ai để hỏi số của em. Ngay lập tức, cô Lành đã xin phép trưởng điểm thi THPT Hàn Thuyên mở niêm phong phòng học vụ để tìm số điện thoại của Quốc.
"Mọi việc từ lấy hồ sơ, đến liên lạc với thí sinh đều dưới sự giám sát của thanh tra, công an. Khi gọi được, tôi trấn an, khuyên Quốc tìm cách đến điểm thi gần nhất, sau đó báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo", cô Lành nhớ lại.
Tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Lộc, thầy Hoàng Công Phú - trưởng điểm thi cho biết bản thân đã giật mình khi thấy một nam sinh hớt hải chạy vào xin được thi nhờ. Việc đầu tiên thầy phải làm là xác định chính xác thời điểm em đến cổng trường và lập tức kích hoạt quy trình tiếp nhận thí sinh không thuộc danh sách của điểm thi.
Sau khi kiểm tra, thầy xác nhận em có mặt tại cổng trường lúc 7 giờ 43 phút, tức là đến trễ 8 phút so với thời gian bắt đầu làm bài. Theo quy chế thi, thí sinh được phép vào phòng thi nếu đến muộn không quá 15 phút, vì vậy em Quốc đã được tiếp nhận và đưa vào phòng thi dự phòng.
Thầy Phú nhờ công an kiểm tra căn cước công dân và dùng mực để em lăn tay, đề phòng nếu không phải Lê Quốc, cơ quan chức năng vẫn có thông tin để tìm ra người giả danh.
Cùng đó, thầy gọi đường dây nóng của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, được Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận thông tin thí sinh và hướng dẫn sắp xếp, bảo quản bài thi. Theo thầy Phú, quy chế của Bộ cho phép thí sinh thi nhờ ở điểm khác. Các thầy cô cũng được Sở tập huấn kỹ.
"Tôi nghĩ nếu Quốc có tạt vào điểm thi nào chăng nữa thì các thầy cô cũng đều làm vậy. Hơi tiếc là em mất khoảng 15 phút làm bài môn Vật lý", thầy Phú nói.
Theo Dân Trí, nhận được tin báo Quốc đã vào thi tại điểm Vĩnh Lộc, các giáo viên tại điểm thi Hàn Thuyên như vỡ òa.
"Khi biết được con đã được vào thi ở Vĩnh Lộc, mọi người vỡ òa lên. Cô Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, Trưởng điểm thi Hàn Thuyên ôm tôi và nói: "Chị mừng quá Lành ơi, học trò của em mà chị mừng như học trò của chị vậy", cô Lành xúc động kể.
Cô Lành nhận xét, Lê Quốc là một học sinh rất ngoan hiền, dù học lực không thể so sánh với các trường top đầu nhưng em rất cố gắng. Em cũng có hoàn cảnh riêng với khả năng tự lực cao và phải đi học xa.
Quyết định nhanh chóng và đầy tính nhân văn của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, sự phối hợp kịp thời giữa các điểm thi và đặc biệt là sự nhạy bén, quyết đoán của các thầy cô đã giúp Lê Quốc không bỏ lỡ cơ hội quý giá trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình.
Đối với Lê Quốc, sự cố sáng 27/6 không chỉ là một kỷ niệm khó quên. Nam sinh không giấu được sự xúc động khi nghĩ về viễn cảnh nếu mình không được phép dự thi. Quốc sinh cho biết, chắc chắn mình sẽ rất buồn chán. Nhờ sự chung tay của rất nhiều người, nam sinh đã có thể tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình.