Học đường

Viết bản kiểm điểm xong, nam sinh xin chữ ký liền bị mẹ phũ phàng khiến dân mạng cười ngất

Phương Linh
Chia sẻ

Người mẹ này không những không ký mà còn phũ phàng nói với con trai: "Tự làm tự chịu, mẹ không ký". Kể cả cậu bé năn nỉ cũng không khiến mẹ thay đổi quyết định.

Với các cô cậu học trò, một trong những nỗi sợ thuở học sinh chính là việc bị thầy cô giáo trách phạt, bắt viết bản kiểm điểm. Bởi lẽ, cuối bản kiểm điểm này bắt buộc phải có chữ ký của phụ huynh, việc này đồng nghĩa rằng, có thể sẽ bị một trận đòn nào đó từ bố mẹ.

Thế nhưng, ngày nay, phụ huynh ít nhiều có sự thay đổi trong lối dạy con, cụ thể là cách dạy con tự lập hơn, tự làm tự chịu chứ không được nhờ đến sự "bảo lãnh" của bố mẹ quá nhiều. Câu chuyện sau đây là một điển hình!

Theo đó, nam sinh lớp 3 không may mắc 2 lỗi trong giờ học, đó là nói chuyện riêng và làm việc riêng. Sau khi bị giáo viên bắt lỗi, cậu bé còn phải viết bản kiểm điểm và xin chữ ký của mẹ.

Viết bản kiểm điểm xong, nam sinh xin chữ ký liền bị mẹ phũ phàng khiến dân mạng cười ngất Ảnh 1
Bản kiểm điểm khiến dân mạng cười ngất bởi phần Chữ ký của phụ huynh

Cứ ngỡ rằng, sau khi bị mẹ trách phạt và dặn dò không được tái phạm, cậu bé sẽ được mẹ viết thêm chữ ký để nộp lại cho giáo viên. Thế nhưng, người mẹ này đã có màn xử lý cực kỳ "bá đạo" khiến dân mạng cười ngất.

Cụ thể, người mẹ này không ký và còn phũ phàng nói với con trai: "Tự làm tự chịu, mẹ không ký". Kể cả cậu bé năn nỉ cũng không khiến mẹ thay đổi quyết định.

Do không có được chữ ký của mẹ nhưng vẫn phải nộp lại bản kiểm điểm cho cô chủ nhiệm nên cậu bé đành phải thú nhận thật với cô rằng: "Cô ơi, mẹ con bảo con tự làm tự chịu, con năn nỉ mà mẹ con không ký, con xin lỗi cô ạ".

Sự thật thà, đáng yêu của cậu học trò lớp 3 cùng sự "bá đạo" của người mẹ đã khiến dân mạng được một phen cười ngất. Bên dưới bức ảnh về bản kiểm điểm, dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước:

"Dễ thương ghê, chả bù hồi xưa toàn tự ghi tự giả chữ kí 

"Nếu là tôi tôi sẽ không trách nó tội nói chuyện riêng, mà tôi sẽ trách nó tội tại sao nó lại "để cho cô giáo biết nó nói chuyện riêng"

"Tự dưng nhớ thằng bạn hồi cấp 2. Nó có biệt tài giả chữ ký của tất cả phụ huynh. Thế là nó được làm bố của hầu hết mấy thằng con trai trong lớp. Buồn cười nhất là có lần 1 thằng xin đđược chữ ký xịn của bố nó thì cô giáo lại cương quyết đây không phải chữ bố anh. Anh viết bao nhiêu bản kiểm điểm tôi lại còn không nhớ chữ ký bố anh hay sao mà định lừa tôi". 

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười | 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất