Học đường

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân vừa qua đời ở tuổi 23 vì căn bệnh ung thư quái ác

Phương Linh
Chia sẻ

Hôm 10/4, chàng trai Đỗ Danh Hường (23 tuổi) cựu sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và thầy cô.

Trong khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, Hường đã dũng cảm đối mặt, bình tĩnh chấp nhận sự thật. Bên cạnh chàng trai trẻ ấy luôn có sự đồng hành của người mẹ thân yêu, sự quan tâm từ cộng đồng mạng, sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, thế nhưng, phép màu đã không xảy ra.

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân qua đời vì ung thư máu ở tuổi 23 Ảnh 1
Chàng trai trẻ Nguyễn Danh Hường đã ra đi trong sự tiếc nuối vô ngần của gia đình, bạn bè, thầy cô

"Tại sao ung thư đến với mình khi mọi thứ chỉ mới chớm bắt đầu"

Danh Hường sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất, Hà Nội, từ nhỏ bố mẹ Hường đã ly hôn, Hường sống cùng mẹ. Năm Hường lên cấp 2, mẹ của Hường mắc bệnh trầm cảm phải uống thuốc quanh năm. 

Thương mẹ, Hường càng nỗ lực hơn trong học tập, quyết tâm thi đỗ vào khoa Viết văn – Báo chí trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đến tháng 11/2020, cuối cùng H. cũng cầm được trên tay tấm bằng loại Giỏi của trường và xin được việc làm ổn định.

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân qua đời vì ung thư máu ở tuổi 23 Ảnh 2
Từ nay, chàng trai ấy sẽ không phải chống chọi với những cơn đau của bệnh tật

Chàng trai trẻ đang háo hức với bao hoài bão, dự định trong tương lai thì bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư máu thể hiếm vào thời điểm cuối tháng 12/2020. 

"Mình đã rất sốc và suy sụp. Mọi thứ đến quá nhanh khiến mình không kịp thích ứng. Mình bật khóc như đứa trẻ con. Chỉ tháng trước thôi, mình còn là một tân cử nhân đầy hoài bão và mộng mơ. Mình ôm nhiều dự định về con đường phía trước. Nhưng, bệnh tật chẳng chừa một ai", Hường từng tâm sự ngày nhận kết quả bị ung thư. 

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân qua đời vì ung thư máu ở tuổi 23 Ảnh 3
Tạm gác lại bao ước mơ, hoài bão, Hường "làm bạn" với giường bệnh sau khi phát hiện căn bệnh ung thư

Điều khiến Hường day dứt nhất đó chính là nỗi đau của người mẹ khi phải đón nhận tin dữ, chứng kiến đứa con mình yêu thương hết mực phải "làm bạn" với giường bệnh mỗi ngày.

Mẹ mình, bà thực sự đau khổ, còn hơn cả bản thân mình. Bà chỉ biết than trời sao bất công với 2 mẹ con mãi thế, mọi chuyện thật trớ trêu! 53 tuổi gian truân, về già chưa kịp cậy nhờ con trai, bà đã phải vào viện chăm sóc mình. Cũng từ đó, 2 mẹ con đồng hành cùng nhau qua từng bệnh viện'.

Theo phác đồ điều trị, để có thể hóa trị, mình cần ít nhất 2 tỷ 'đối đầu' với cuộc chiến cam go này. 'Căn bệnh nhà giàu' khiến mình chùn bước, nói với mẹ: 'hay là mình về nhà đi, đến đâu thì đến!'. Bà đã luôn động viên mình rằng 'mẹ sẽ nghĩ cách, con yên tâm!'.

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân qua đời vì ung thư máu ở tuổi 23 Ảnh 4
Hường chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè trong ngày nhận tấm bằng cử nhân loại giỏi

Mình thực sự không muốn mẹ khổ, không muốn chứng kiến cảnh vào giờ trưa, bà phải chạy vội xuống cổng viện, đưa tờ giấy giới thiệu hiến máu, để chờ 'xin' máu cho con trai, rồi ăn tạm suất cơm hộp.

Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao ung thư đến với mình khi mọi thứ chỉ mới chớm bắt đầu. Nếu bệnh đến vào một thời điểm khác thì có lẽ mình sẽ ít nuối tiếc hơn. Nhưng chuyện đến, mình nghĩ cách tốt nhất là đón nhận. Mình đã bình tĩnh hơn, biết đối mặt và chấp nhận, nhờ những lời động viên của thầy cô, bạn bè và người thân.

Có người sống cùng căn bệnh này tận 10, 20 năm cơ mà, mình vẫn kiên cường lắm!", Cường viết.

"Những đau đớn từ nay khép lại..."

Được biết, Hường là một trong những cây bút của một trang Fanpage nổi tiếng Hà Nội. Những bài viết gần gũi, mộc mạc nhưng đong đầy cảm xúc về chủ đề tình yêu, cuộc sống, về những niềm vui mà chàng trai trẻ chắt chiu, mang đến sự tích cực, lạc quan cho người đọc.

Hường ra đi khi mọi thứ vẫn còn dang dở, nhiều người dường như vẫn chưa tin vào sự thật đau lòng ấy. Hình ảnh chàng trai hiền lành, nhiệt huyết ngày nào vẫn còn đó trong tâm trí mỗi người, vì lẽ đó, đón nhận tin Hường ra đi mãi mãi, nhiều người khó mà cầm lòng.

Từ nay đau đớn khép lại với chàng cử nhân qua đời vì ung thư máu ở tuổi 23 Ảnh 5
Tạm biệt Hường, tạm biệt chàng trai hiền lành và dễ thương!

Trên trang Facebook cá nhân của Hường, bạn bè và thầy cô để lại những dòng chữ cuối cùng tặng chàng trai. Ai ai cũng đều chung một cảm xúc, xót thương và đau buồn. Thế rồi, những người yêu thương Hường cũng đã dần chấp nhận, cầu mong chàng trai ra đi thanh thản, khép lại những đau đớn của bệnh tật dày vò cậu bấy lâu.

"Đấy là điều mà chúng tôi tự nhủ lúc biết tin em Hường (Hạ Hoà Kiệt) trút hơi thở cuối cùng. Những ngày cuối em mệt, bệnh viện trả về nhà, phải thở oxy và hầu như không nói được gì nhiều. Có nói thì tiếng cũng méo và khó khăn. Nhìn tấm thân gầy gộc nằm trên giường, ai cũng quay đi gạt vội những giọt nước mắt chảy vội vã vì biết em đang chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như nào.

Bác sĩ không nói em sẽ duy trì được bao lâu. Chỉ bảo được ngày nào hay ngày đó. Nhưng chẳng ai ngờ được giây phút chia ly lại đến nhanh như vậy.

Lúc em đi tay phải nắm chặt tay mẹ... Chúng ta biết rằng em đã sống tốt và cố gắng hết sức của mình rồi.

Tạm biệt Hạ Hoà Kiệt, những bài viết của bạn ở page sẽ mãi còn ở đấy, chúng tôi vẫn trân trọng những giá trị bạn đem lại. Yên nghỉ nhé!"

"Vẫn còn lời hứa hôm nào trời lạnh em mua soup gà nấm cho chị. Ở 1 cuộc đời khác bình yên em nhé"

"Em rất thích những bài viết của anh trên page X. Cảm ơn anh đã mang đến cho độc giả một cái nhìn thật toàn diện. Ở thế giới này anh đã chịu nhiều đau đớn rồi. Mong ở thế giới bên kia anh có một cuộc sống vui vẻ anh nhé. Tạm biệt anh"

Ở nhân gian bạn là chàng trai tài hoa. Lên trên trời bạn là vì sao tinh tú"

"Tuổi trẻ hoài bão, thương tiếc em. Bệnh tật đến, chẳng ai có thể phản kháng"

"Em rất thích những bài viết của anh, từng dòng từng chữ đều mang rất nhiều cảm xúc cho người đọc. Cảm ơn anh và mong anh ở thế giới khác có một cuộc sống vui vẻ, không còn đau đớn"

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất