Học đường

Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT

T.H
Chia sẻ

Rời xa khỏi thị thành ồn ào và khói bụi, ĐH FPT campus Hà Nội chọn Khu CNC Hoà Lạc làm nơi đặt campus xịn sò xanh mướt. Mỗi ngày lên lớp của sinh viên ngôi trường này nhờ thế đều như một ngày dạo bước trong khu resort với những tán cây xanh rợp bóng cùng không khí trong lành thảnh thơi.

Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 1
ĐH FPT campus Hà Nội có những tòa nhà giảng đường xây theo lối kiến trúc giao hòa giữa thiên nhiên và con người. Đặc trưng nhất của campus này là toà giảng đường Alpha có hình dáng tựa như một con rồng, thiết kế độc đáo với kết cấu là các ô vuông đặc rỗng so le. Sự xuất hiện của các khu vườn treo cùng vách kính tinh tế giúp các lớp học tránh được ánh nắng chiếu trực tiếp mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên, đón được gió trời tạo sự thoáng mát
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 2
Giữa các phòng học là không gian thông tầng – địa điểm lý tưởng để sinh viên tự học,“tám chuyện”, học nhóm hay nghỉ ngơi trước giờ vào lớp
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 3
Dù có là “fan cứng” của team lười vận động thì bạn cũng sẽ thay đổi khi theo học tại đây. Di chuyển trong khuôn viên rộng tới 30ha chẳng khác nào một bài tập thể lực. Trong trường còn có hẳn những chiếc xe điện hỗ trợ các vị khách tới thăm trường.
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 4
Còn nếu bạn vẫn muốn vận động nhẹ nhàng, đừng ngại “book” ngay một chiếc “siêu xe chạy bằng cơm” màu cam rực rỡ aka dàn xe đạp thể thao siêu hịn của trường. Đạp xe dọc con đường 30m thơ mộng và ngắm hồ sen thơm ngát, đồi thông tình yêu – một góc Đà Lạt thu nhỏ trong lòng Hòa Lạc, vườn hoa hướng dương – dã quỳ - cánh bướm… thay đổi theo mùa thì chill chẳng kém gì đang ở resort 5 sao.
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 5
Nơi đây còn có cả những góc nhỏ cho team mê “sống ảo” lên hình cực chất. Kể sương sương đã có bộ ghế đá đẹp như trời Âu, cầu Meta vắt ngang qua hồ sen, tượng Self Made Man, tượng Khỉ tam không, hồ cá với sự xuất hiện của 200 chú cá Koi Việt…
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 6
Cuộc sống nội trú là trải nghiệm nhất định không thể bỏ qua khi trở thành sinh viên ĐH FPT. Các bạn cùng nhau sinh hoạt trong các tòa ký túc xá đầy đủ tiện nghi như điều hoà, bình nóng lạnh, máy giặt, giường tầng... Mặc dù nằm xa trung tâm thành phố nhưng ĐH FPT vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của sinh viên qua hệ thống siêu thị, tiệm nail, tiệm làm tóc và các quán trà sữa, café “sang chảnh”
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 7
“Chỉ sợ bạn không đủ sức chứ trường chẳng thiếu những sân chơi” là slogan mà các thế hệ sinh viên ĐH FPT truyền tai nhau. Muốn trở thành người mẫu ảnh, đừng ngại mượn thiết bị tại studio để tập luyện. Muốn có cơ thể 6 múi cuồn cuộn hay đường cong chữ S quyến rũ, ra ngay khu liên hợp thể thao. Thậm chí, nếu muốn học võ để nâng cao khả năng tự vệ, rèn luyện sức khỏe thì đừng ngại ngần đăng ký ngay vào CLB Vovinam
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 8
Được học tại một ngôi trường có không gian đẹp như trong mơ, tiện ích bất ngờ như ĐH FPT đúng là mong ước của nhiều học sinh. Nếu có cơ hội, hãy một lần ghé qua thăm ngôi trường đẹp như resort này nhé!
Trải nghiệm campus đi mỏi chân không hết, giảng đường nhìn ra hồ sen, KTX nằm giữa đồi thông lãng mạn của SV ĐH FPT Ảnh 9
Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất