Học đường

Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu'

Phương Linh
Chia sẻ

Những tình nguyện viên, chiến sĩ chia sẻ những ước mơ tưởng chừng như giản dị, đời thường nhưng trong hoàn cảnh lại trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu.

Nhiều ngày qua, bên cạnh đội ngũ y - bác sĩ, cán bộ công an,... lực lượng tình nguyện viên đã góp phần quan trọng trong "cuộc chiến" chống dịch Covid- 19. 

Họ không màng đến nguy hiểm, làm việc không kể ngày đêm, hoạt động với cường độ cao suốt nhiều ngày liền để tìm lại cuộc sống bình yên cho người dân. Tinh thần và hành động của các tình nguyện viên khiến ai cũng xúc động, biết ơn.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip phỏng vấn nhiều chiến sĩ, tình nguyện viên với câu hỏi: "Điều đầu tiên phải làm sau khi hết dịch?" nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. 

(Nguồn clip: Tik Tok @lions.van)

Những tình nguyện viên, chiến sĩ chia sẻ những ước mơ tưởng chừng như giản dị, đời thường nhưng trong hoàn cảnh lại trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu. 

Trong đó, có rất người mong muốn sau khi hết dịch, hoàn thành công việc sẽ trở về thăm ba mẹ, ăn cơm mẹ nấu, gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến ba mẹ vì đã để họ lo lắng những ngày con cái xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. 

Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu' Ảnh 1
Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu' Ảnh 2

Bên cạnh đó, có rất nhiều tình nguyện viên bày tỏ tinh thần lạc quan khiến nhiều người được vui lây. Đó là những tình nguyện viên mong muốn hết dịch để "kiếm người yêu", để "đi ngủ sau nhiều ngày làm việc vất vả", để được đi ăn bún bò. 

Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu' Ảnh 3

Trong lần phỏng vấn một chiến sĩ cơ động, chiến sĩ này cho hay "chỉ cần được về với gia đình là hạnh phúc rồi" khiến nhiều người rưng rưng. 

Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu' Ảnh 4

Hay lần phỏng vấn một nữ tình nguyện viên "có mệt không?", cô bạn thừa nhận "rất mệt", tuy nhiên, khi được hỏi "ngày mai có đi hỗ trợ nữa không", cô bạn lại vững chãi trở lại, kiên quyết hứa sẽ tiếp tục đi hỗ trợ. 

Tình nguyện viên chia sẻ ước muốn sau khi hết dịch gây xúc động: 'Tôi sẽ đi về nhà, ăn cơm mẹ nấu' Ảnh 5

Quả thực, những gì mà các tình nguyện viên đã cống hiến suốt nhiều ngày qua trong công cuộc chống dịch Covid- 19 đầy căng thẳng này khiến nhiều người vô cùng xúc động, biết ơn. Những người trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên tất cả, sẵn sàng cống hiến công sức và tuổi trẻ vì sự nghiệp chung của cả nước.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đội ngũ tuyến đầu sẽ còn nhiều vất vả, khó nhọc. Thế nên, mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức phòng bệnh để phần nào giảm tải trách nhiệm lên đội ngũ y tế, đồng thời chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất