Học đường

Thương mẹ thành F0 phải ở nhà không có tiền, bé trai 'quyết chí' lập nghiệp với một công việc đặc biệt

Hà Phương
Chia sẻ

Bé Bi đã để lại một bức thư cho dì của mình và quyết chí ra ngoài kiếm việc làm để giúp đỡ bố mẹ.

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên là Thanh Trúc Bùi đã chia một câu chuyện thú vị về cậu cháu trai quyết chí "khởi nghiệp" bằng cách làm bài tập thuê để giúp bố mẹ kiếm tiền đang khiến dân mạng đặc biệt quan tâm.  

Theo chia sẻ từ Thanh Trúc, chị gái của cô bị dương tính Covid-19 nên phải đưa con trai sang ở nhờ nhà cô tạm vài hôm. Nhưng vì "ông con" được rời xa "ra-đa" của phụ huynh nên suốt ngày chỉ chăm chăm chơi ipad, không chịu đi ngủ. Trước sự bướng bỉnh của cậu nhóc, người dì đành phải dở chiêu "hù dọa", rằng: "Bi ơi, mẹ D. đang ốm, Bi mà không ngoan mẹ D. không khỏi được, bố T. phải ở nhà trông mẹ D., không có ai đi kiếm tiền nuôi Bi đâu."

Tưởng nói thế là cậu bé sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm, nhưng Thanh Trúc đã phải "xanh mặt" đi tìm cháu vì cu cậu đã có một hành động vô cùng táo bạo: Bỏ đi tìm viêc làm.  

Hóa ra, sau khi nghe dì nói vậy, Bi nghĩ ngợi, thương bố mẹ phải ở nhà, không thể ra ngoài kiếm tiền, nên cậu bé đã lẳng lặng bỏ đi tìm việc.  

Trước khi đi cậu để lại bức thư dặn dò với nội dung: "Dì Trúc ơi, con đi tìm việc nuôi mẹ D. , trưa về".

Thương mẹ thành F0 phải ở nhà không có tiền, bé trai 'quyết chí' lập nghiệp với một công việc đặc biệt Ảnh 1
Cận cảnh bức thư để lại của cu Bi sau khi "quyết chí" ra đi tìm việc làm đẻ giúp bố mẹ kiếm tiền. 

Nhưng câu chuyện vẫn chưa hết "hài hước" khi Thanh Trúc tiếp tục tường thuật lại suy nghĩ lớn lao của cháu trai: "Chẳng ngờ một câu đơn giản thế nhưng đã gieo vào lòng chàng trai trẻ hoài bão lớn. Sáng hôm sau, cậu để lại mẩu giấy rồi lên đường đi kiếm việc làm. May mà lục đục mở khoá cửa, thấy động vọt ra tóm kịp thời, không thì giờ không biết tìm chỗ nào.

Mình úp cho nó bát mì rồi hỏi:

- Thế Bi đi làm gì kiếm tiền? Bé thế này ai thuê?

- Con nhặt ve chai

Tôi cười, nhưng sự nghiêm túc chưa từng rời khỏi khuôn mặt nó:

- Nhưng con tính rồi, con không biết đường, không đi ve chai được. Con sẽ làm bài tập thuê cho các bạn 5 nghìn 1 bài dì Trúc quen ai cần giới thiệu nhé".

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến đông đảo dân tình bày tỏ sự thích thú. Ai cũng vui vẻ bình luận rằng cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã rất ngoan, hiểu chuyện, nuôi trí lớn mong giúp đỡ được bố mẹ. Sự thông minh, lém lỉnh của em khiến ai xem xong bức thư cũng phải bật cười.  

"Đáng yêu quá đi mất. Cu cậu lém lỉnh kinh doanh bằng cách làm bài tập thuê mới sợ chứ",

"Đúng là có năng khiếu kinh doanh từ bé. Tài không đợi tuổi bé ạ. Lớn lên thành đạt cho bố mẹ được nhờ nhé"  

"Bé ngoan ghê, mới bé xíu đã biết san sẻ với bố mẹ rồi. Con nít đúng thật là đáng yêu",... - Là một số bình luận hài hước của dân mạng. 

Hiện câu chuyện "lập nghiệp" giúp đỡ bố mẹ của bé Bi vẫn nhận được lượt tương tác "khủng" trên MXH. 

Xem thêm: Nghịch súng tự chế của bố, anh trai chẳng may bắn trúng ngực em 4 tuổi

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin mới nhất