Học đường

Thương mẹ có khối u trong đầu, cậu HS dồn hết tình cảm vào bài văn: Bữa cơm chỉ cần có món ăn mẹ nấu...

Phương Linh
Chia sẻ

Với cha mẹ, mỗi ngày được nhìn con khôn lớn quả không có gì hạnh phúc hơn. Thế nhưng, cuộc sống tất bất với cơm áo gạo tiền, đôi khi khiến cha mẹ không có đủ thời gian để săn sóc con. Chính vì thế, khi nhận được tình cảm mà con dành cho mình, không ít bậc cha mẹ phải cay khóe mắt và tự nhủ rằng, sẽ yêu thương con mình nhiều hơn.

Mới đây, trên một group đông thành viên, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện cực kỳ xúc động sau khi đọc được bài văn của con trai nhỏ. Người mẹ chia sẻ: "Bát cháo này cho tôi cắt nhiều hành đến cay sống mũi. Rõ ràng tôi là người được nhắc đến, được yêu thương trong bài văn kia mà sao thấy có lỗi, thấy thương con đến nghẹn cả tim thế này. Con trai! Mẹ cũng thương con vô cùng".

Thương mẹ có khối u trong đầu, bé trai dồn hết tình cảm vào bài văn: Bữa cơm chỉ cần có món ăn mẹ nấu... Ảnh 1
Thương mẹ có khối u trong đầu, bé trai dồn hết tình cảm vào bài văn: Bữa cơm chỉ cần có món ăn mẹ nấu... Ảnh 2
Bài văn khiến người mẹ cay khóe mắt sau khi đọc xong

Trong bài văn này, mở bài, cậu bé đã khiến nhiều người chú ý với lời mở đầu: "Trong bài văn này, em sẽ viết về người mẹ tuyệt vời của em - người luôn yêu thương em bằng cả cuộc đời".

Xuyên suốt bài văn của mình, cậu bé đã kể lại mọi thứ về mẹ mà cậu quan sát được, từ hình dáng bên ngoài đến tính tình bên trong. Những lời lẽ mà cậu bé viết ra vô cùng chân thật và tỉ mỉ, quả thực, cậu bé đã quan sát, để ý mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất mới có thể viết nên những lời văn như trên.

Kể cả căn bệnh đang hành hạ mẹ, cậu bé này đều biết, đều cảm nhận được. Thương mẹ bao nhiêu, cậu bé nhỏ ấy càng hiểu chuyện bấy nhiêu. Với em, còn được ăn những món mẹ nấu là đã thấy gia đình hạnh phúc đầm ấm...

Câu chuyện này ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cay khóe mắt vì xúc động. Phải nói rằng, người mẹ này thực sự hạnh phúc khi có cậu con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy. 

"Đọc mấy dòng văn này, không giống với bất kỳ câu văn mẫu nào. Đọc lên thấy cảm xúc thực sự, phải quan sát và yêu thương mẹ nhiều lắm, cậu bé mới có thể viết nên những lời lẽ thế này"

"Thương cả mẹ và em quá, 2 mẹ con cố lên nhé. Cuộc sống nhiều điều kỳ diệu, chỉ cần chúng ta luôn yêu thương nhau mà thôi"

"Người mẹ đã có cả gia tài cuộc đời rồi, còn gì trân quý hơn con cái ngoan ngoãn, yêu thương mẹ cha thế này. Thương quá".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất