Học đường

Thời đi học của Hồ Văn Cường

Yến Nguyễn

Một câu chuyện thời học sinh vừa hài hước vừa "để đời" của Hồ Văn Cường bất ngờ được hé lộ, khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú khi biết về một góc rất khác của nam ca sĩ.

Sinh năm 2003, Hồ Văn Cường được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang cuộc thi âm nhạc nhí. Sau cuộc thi, nam ca sĩ rời quê nhà Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp sau sáp nhập) lên TP.HCM sinh sống, đồng thời được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp với dòng nhạc dân ca, trữ tình.

Hình ảnh thuở nhỏ của ca sĩ Hồ Văn Cường.
Hình ảnh thuở nhỏ của ca sĩ Hồ Văn Cường.

Đến tháng 10/2021, sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường chính thức tách khỏi công ty quản lý để ra ở riêng. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn tuyên bố nhận đỡ đầu, đồng hành cùng nam ca sĩ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, Hồ Văn Cường dần xây dựng được vị trí riêng trong làng nhạc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến, anh cũng từng có một tuổi học trò hồn nhiên với không ít kỷ niệm nghịch ngợm đáng nhớ.

Hình ảnh Hồ Văn Cường thời học sinh.
Hình ảnh Hồ Văn Cường thời học sinh.

Trong một chương trình giải trí, Hồ Văn Cường từng hài hước kể lại câu chuyện thời còn học cấp 2 ở quê. Nam ca sĩ cho biết khi ấy mình khá hiếu động và thường cùng bạn bè đi đường tắt sau giờ tan học.

"Hồi cấp 2, tôi quậy lắm. Lúc đó tôi ở dưới quê, mỗi lần đi học về thường cùng mấy người bạn đi qua đường tắt. Trên con đường đó có nhà của một người đàn ông.

Tôi và mấy người bạn đó thường dừng lại ngang nhà đó để hái trộm ổi. Những người bạn tôi thì không chịu hái, cứ đẩy tôi trèo lên hái trộm để họ ở dưới hứng.

Tôi liều mình trèo lên, đang đu trên cành ổi thì người chủ nhà đi ra, bạn tôi chạy hết không còn ai. Tôi bị phạt đứng đó nửa tiếng đồng hồ và còn dọa sẽ cột tôi vào cây ổi. Tôi khóc quá trời.

Hồ văn Cường kể lại kỷ niệm thời học trò của mình trong một chương trình.
Hồ văn Cường kể lại kỷ niệm thời học trò của mình trong một chương trình.

Ngày hôm sau, tôi gặp lại nhưng không nhìn mặt những người bạn đó nữa. Họ đi theo năn nỉ tôi quá trời. Sau đó thì tôi vẫn chơi cùng nhưng họ lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với tôi, kiểu như cắn rứt", Hồ Văn Cường kể.

Không chỉ theo đuổi con đường nghệ thuật, Hồ Văn Cường còn chú trọng việc học tập. Hiện anh là sinh viên ngành Marketing thuộc khoa Kinh tế - Quản trị của trường Đại học Hoa Sen. Nam ca sĩ cho biết ngành học này có nhiều kiến thức hữu ích, hỗ trợ cho công việc ca hát cũng như việc xây dựng hình ảnh cá nhân trong tương lai.

Hình ảnh Hồ Văn Cường thời học sinh.
Hình ảnh Hồ Văn Cường thời học sinh.

Trong thời gian học đại học, Hồ Văn Cường vẫn duy trì lịch trình biểu diễn đều đặn. Trung bình mỗi tháng, anh tham gia một số chương trình ca nhạc nhưng luôn chủ động sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và công việc. Theo nam ca sĩ, việc giãn khoảng cách giữa các show diễn giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị tiết mục mới, đồng thời tránh tạo cảm giác lặp lại đối với khán giả.

Hình ảnh trưởng thành hiện tại của Hồ Văn Cường.
Hình ảnh trưởng thành hiện tại của Hồ Văn Cường.

Về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường cho biết nguồn thu nhập từ ca hát đủ để anh trang trải sinh hoạt cá nhân và phụ giúp gia đình. Nam ca sĩ tiết lộ mức cát-xê hiện nay đã cải thiện hơn trước, tuy nhiên anh cho rằng bản thân chưa thể gọi là giàu có. Với tần suất biểu diễn vừa phải, tài chính của anh đang ở mức ổn định và anh hài lòng với những gì mình đang có.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI