Học đường

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026: Nữ sinh bật khóc nức nở khi nghe lời động viên của mẹ

Yến Nguyễn

Trước khi bước vào phòng thi, nữ sinh được mẹ dặn dò, động viên. Xúc động trước sự quan tâm của mẹ, nữ sinh bật khóc nức nở.

Sáng nay (12/6), bắt đầu từ 7h35, các sĩ tử sẽ bước vào phần thi các môn tự chọn tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Mỗi em đăng ký dự thi hai môn trong số các môn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài đối với mỗi môn là 50 phút.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026: Nữ sinh bật khóc nức nở khi nghe lời động viên của mẹ Ảnh 1
Các thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng vào sáng nay (12/6). Ảnh: Vân Đức
Các thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng vào sáng nay (12/6). Ảnh: Vân Đức
Đội tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Vân Đức
Đội tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Vân Đức

Trước giờ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chị Nguyễn Thị Hà không quên gửi lời động viên đến con gái Minh Ngọc (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh) tại cổng điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng.

Nhận được lời động viên của mẹ, Minh Ngọc bật khóc nức nở vì xúc động. Sau đó, nữ sinh vẫy tay chào mẹ rồi nhanh chóng bước vào phòng thi.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngọc cho biết, con gái chị vốn là người sống tình cảm và dễ xúc động. Bởi vậy, trước khi bước vào buổi thi cuối cùng, tâm lý con khá hồi hộp.

“Nay thấy con tâm lý khá hồi hộp nên tôi có động viên trước khi con bước vào phòng thi. Tôi chỉ nói với con rằng hôm nay là môn thi cuối, hãy cố gắng hết sức mình. Những môn trước con đã làm tốt nhất có thể rồi, vì vậy đừng quá lo lắng. Không ngờ vừa nghe xong con lại khóc, khiến tôi cũng xúc động theo”, chị Hà nói.

Nữ sinh bật khóc nữ nở khi nhận được lời động viên từ mẹ. Ảnh: Vân Đức
Nữ sinh bật khóc nữ nở khi nhận được lời động viên từ mẹ. Ảnh: Vân Đức

Chị Hà cho hay, hôm nay con gái chị thi 2 môn Tiếng Anh và Địa lý. “ Con có nguyện vọng vào Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sau kỳ thi này chúng tôi sẽ tổ chức đi chơi một chuyến để tinh thần con được thoải mái, giải toả áp lực sau nhiều ngày ôn thi vất vả”, chị Hà nói thêm.

Cách đó không xa, chị Đỗ Thanh Loan dành cho con gái Vũ Phương Anh (học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ) một cái ôm thật chặt cùng với những lời động viên.

Chị Loan cho biết sau hai môn thi trước, con gái chỉ chia sẻ làm bài ở mức tạm ổn nên gia đình không gặng hỏi thêm. Trong buổi thi hôm nay, Phương Anh dự thi hai môn Tiếng Anh và Lịch sử.

“Con bảo thi ở mức tạm ổn, điểm số bao nhiêu phải đợi. Như hôm qua 2 mẹ con còn cảm thấy lo lắng nhưng hôm nay yên tâm hơn vì môn Toán con gái cảm thấy khó nhất đã thi xong”, chị Loan nói.

Chị Loan trao cái ôm cho con gái trước giờ G. Ảnh: Vân Đức
Chị Loan trao cái ôm cho con gái trước giờ G. Ảnh: Vân Đức

Mẹ của Phương Anh chia sẻ thêm, nguyện vọng của con gái chị là xét tuyển vào trường Nhân văn và Đại học Hà Nội. Để tăng cơ hội trúng tuyển, Phương Anh cũng đã chuẩn bị thêm các chứng chỉ khác như HSA (đánh giá năng lực).

“Sau khi kỳ thi kết thúc, vợ chồng tôi dự định sẽ đưa con đi du lịch ở Quảng Ninh hoặc về Ninh Bình thăm bà ngoại. Đây cũng là dịp để con nghỉ ngơi, thư giãn và giải tỏa áp lực sau nhiều tháng miệt mài ôn thi”, chị Lan chia sẻ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI